[c]ama[u]teur
Thành viên tích cực
Chào bác maivinhhy!
Em chưa biết bao nhiêu tuổi, nhưng với sự hỉ hả của bác trước việc bác Tuanprado thì em thấy buồn quá.
Tam thập nhi lập
Tứ thập bất hoặc
Ngũ thập tri thiên mệnh
Lục thập nhĩ nhuần
Thất thập cổ lai hy
Bác ở độ tuổi nào vậy? Em thì còn tương đối trẻ, mới ở tuổi nhi lập thôi.
Em gặp bác Tuanprado rồi, ngoài em ra còn bạn ashui, còn ai nữa cũng tham gia diễn đàn này thì em không biết. Nhưng em nghĩ, với một người như bác Tuanprado, không có lẽ gì mà bác ấy làm nhưng không dám nhận.
Em cung cấp thêm vài thông tin nữa cho bác hiểu nhé. Bác Tuanprado là người cùng thế hệ, bạn bè thâm giao với các tên tuổi như Thọ "Nhựa", Minh "Nhựa", Cường "Giống", Phiến "Cá", Toàn "Đô-la", Cường "Họa sỹ". Những cái tên đấy thì bác biết chứ gì? Bác Tuấn là người đã dám mua hàng vài chục cây sanh cổ với giá vài cây vàng từ cách đây 10-15 năm. Và bác ấy xử lý đúng như cái cách bác nói trên diễn đàn, cắt hết tay cành, chỉ lấy cái gốc. Đến nay, về dáng thế thì các cây này đều ổn, tuy nhiên độ già của tay cành chưa được đạt so với gốc. Tôi nghĩ chắc 5-10 năm nữa thì cây của bác ấy sẽ hài hòa.
Cây của bác tuanprado, cũng là sanh cổ dáng làng, nhưng đều theo các chuẩn cổ, tam đa, ngũ phúc, thất hiền ... với tán được làm theo lối tản vân rất đẹp. Bên cạnh đó, cây của bác còn có nét phóng khoáng với cành phóng, cành rơi. Tôi nghĩ nếu các bác được ngắm những tác phẩm này thì chắc các bác không còn bị ám ảnh bởi loại sanh rừng "khủng bố" vẫn được rao bán nữa.
Một điều nữa tôi khẳng định được là phong cách của bác ấy là phong cách của dân Bắc, chơi chứ không làm thương mại. Ngoài các tên tuổi nêu trên, ngoài Bắc này còn rất nhiều nghệ nhân tài năng, có nhiều cây cực kỳ giá trị, có tính nghệ thuật cao, nhưng ít người được biết. Lý do đơn giản là đâu phải ai cũng được các nghệ nhân này coi là tri kỷ để chia sẻ.
Em phải nói lại 1 lần nữa là em thấy tiếc vì bác Tuanprado khẳng định không tham gia diễn đàn nữa. Điều này bác xuanlaap và bác trungduart có thể xác nhận. Một con người tâm huyết, kiến thức sâu rộng nhưng phải cái khái tính đã bị những vặt vãnh trẻ con làm chạm tự ái. Nay xuất hiện thêm bác ngoaihanhtinha. Qua những gì bác ấy viết, em thấy bác ngoaihanhtinha có những nét tương đồng với bác tuanprado. Hy vọng bác ngoaihanhtinha không tự ái vì những va chạm trên diễn đàn mà tiếp tục tham gia, đóng góp cho anh em.
Thích_Đủ_Thứ
Em chưa biết bao nhiêu tuổi, nhưng với sự hỉ hả của bác trước việc bác Tuanprado thì em thấy buồn quá.
Tam thập nhi lập
Tứ thập bất hoặc
Ngũ thập tri thiên mệnh
Lục thập nhĩ nhuần
Thất thập cổ lai hy
Bác ở độ tuổi nào vậy? Em thì còn tương đối trẻ, mới ở tuổi nhi lập thôi.
Em gặp bác Tuanprado rồi, ngoài em ra còn bạn ashui, còn ai nữa cũng tham gia diễn đàn này thì em không biết. Nhưng em nghĩ, với một người như bác Tuanprado, không có lẽ gì mà bác ấy làm nhưng không dám nhận.
Em cung cấp thêm vài thông tin nữa cho bác hiểu nhé. Bác Tuanprado là người cùng thế hệ, bạn bè thâm giao với các tên tuổi như Thọ "Nhựa", Minh "Nhựa", Cường "Giống", Phiến "Cá", Toàn "Đô-la", Cường "Họa sỹ". Những cái tên đấy thì bác biết chứ gì? Bác Tuấn là người đã dám mua hàng vài chục cây sanh cổ với giá vài cây vàng từ cách đây 10-15 năm. Và bác ấy xử lý đúng như cái cách bác nói trên diễn đàn, cắt hết tay cành, chỉ lấy cái gốc. Đến nay, về dáng thế thì các cây này đều ổn, tuy nhiên độ già của tay cành chưa được đạt so với gốc. Tôi nghĩ chắc 5-10 năm nữa thì cây của bác ấy sẽ hài hòa.
Cây của bác tuanprado, cũng là sanh cổ dáng làng, nhưng đều theo các chuẩn cổ, tam đa, ngũ phúc, thất hiền ... với tán được làm theo lối tản vân rất đẹp. Bên cạnh đó, cây của bác còn có nét phóng khoáng với cành phóng, cành rơi. Tôi nghĩ nếu các bác được ngắm những tác phẩm này thì chắc các bác không còn bị ám ảnh bởi loại sanh rừng "khủng bố" vẫn được rao bán nữa.
Một điều nữa tôi khẳng định được là phong cách của bác ấy là phong cách của dân Bắc, chơi chứ không làm thương mại. Ngoài các tên tuổi nêu trên, ngoài Bắc này còn rất nhiều nghệ nhân tài năng, có nhiều cây cực kỳ giá trị, có tính nghệ thuật cao, nhưng ít người được biết. Lý do đơn giản là đâu phải ai cũng được các nghệ nhân này coi là tri kỷ để chia sẻ.
Em phải nói lại 1 lần nữa là em thấy tiếc vì bác Tuanprado khẳng định không tham gia diễn đàn nữa. Điều này bác xuanlaap và bác trungduart có thể xác nhận. Một con người tâm huyết, kiến thức sâu rộng nhưng phải cái khái tính đã bị những vặt vãnh trẻ con làm chạm tự ái. Nay xuất hiện thêm bác ngoaihanhtinha. Qua những gì bác ấy viết, em thấy bác ngoaihanhtinha có những nét tương đồng với bác tuanprado. Hy vọng bác ngoaihanhtinha không tự ái vì những va chạm trên diễn đàn mà tiếp tục tham gia, đóng góp cho anh em.
Thích_Đủ_Thứ