ukm, nếu em đi cũng định đi bằng xe máy cho chủ động. Mà e đang định vào HP 1 chuyến, nếu có dịp rất mong đc giao lưu với bác.Henếu có đi thì đi xe máy thôi,đi xe khách say ko chịu đc bác ợ
ukm, nếu em đi cũng định đi bằng xe máy cho chủ động. Mà e đang định vào HP 1 chuyến, nếu có dịp rất mong đc giao lưu với bác.Henếu có đi thì đi xe máy thôi,đi xe khách say ko chịu đc bác ợ
ok bác,haiphong well come youukm, nếu em đi cũng định đi bằng xe máy cho chủ động. Mà e đang định vào HP 1 chuyến, nếu có dịp rất mong đc giao lưu với bác.He
He, nếu e đi thì đi vào t7 và cn. Còn đi chợ hàng nữa, bác vẫn hay đi chợ hàng chứ. Mà nghe nói bác chỉ chơi cây cảnh thui chứ ko mê lan àok bác,haiphong well come you
nói là chơi nghe nó sang quá,mình chỉ hay đi ngắm chùa cây và uống nước của chủ vườn thôi,chợ hàng thì cứ thứ 7,CN mà rỗi là đi chơi,ngắm cảnh,nó là chợ du lịch mà,mình cũng chỉ tập tọe chơi thôi,đang muốn học đòi màHe, nếu e đi thì đi vào t7 và cn. Còn đi chợ hàng nữa, bác vẫn hay đi chợ hàng chứ. Mà nghe nói bác chỉ chơi cây cảnh thui chứ ko mê lan à
Chắc bác khiêm tốn à, thế giờ nhà bác đang có loại gì rùi.Em thì thích chơi lan, có 1 vườn nho nhỏ.Giờ lại thích sưu tầm thêm cây cảnh.Cây đầu tiên của e là cứt chuột đó.nói là chơi nghe nó sang quá,mình chỉ hay đi ngắm chùa cây và uống nước của chủ vườn thôi,chợ hàng thì cứ thứ 7,CN mà rỗi là đi chơi,ngắm cảnh,nó là chợ du lịch mà,mình cũng chỉ tập tọe chơi thôi,đang muốn học đòi mà
mình mới có 3 hay 4 cây thôi,còn mấy cây kia là ông già mua lâu rôi)))bi giờ đua với ôg già tíChắc bác khiêm tốn à, thế giờ nhà bác đang có loại gì rùi.Em thì thích chơi lan, có 1 vườn nho nhỏ.Giờ lại thích sưu tầm thêm cây cảnh.Cây đầu tiên của e là cứt chuột đó.
he, mỗi lần đi chợ hàng chỉ muốn ôm hết cây cảnh về thui, nhưng tiền thì ít.Hemình mới có 3 hay 4 cây thôi,còn mấy cây kia là ông già mua lâu rôi)))bi giờ đua với ôg già tí
Hic! Không khéo lại gạ gẫm em làm...xe ôm thì...khoái quá! Vì anh Hùng bị say xe ô tô. Hi hiHe, mà bác H định đi bằng xe máy hay oto
Ninh cứ lên đi! Có mình cũng mê Lan lắm đấy! Chơi Lan mà lên Chợ Hàng vầo chiều thứ 7, sáng Chủ Nhật săn Lan là chuẩn luôn, nếu có thể thì lên từ chiều thứ 6 vì tầm đó người ta bắt đầu đưa lan rừng về, bán mở hàng, với lại lúc đó chủ yếu chỉ có hoa Lan thôi, nên không bị phân tán những thứ khác!He, nếu e đi thì đi vào t7 và cn. Còn đi chợ hàng nữa, bác vẫn hay đi chợ hàng chứ. Mà nghe nói bác chỉ chơi cây cảnh thui chứ ko mê lan à
Đến mùa săn Đai Châu và Hồ Điệp đón Tết rồi đấy Ninh ơi! Sắp xếp lên Hải Phòng sớm đi!Nhà bác Dương cũng gần nhà bác Hùng à. Ok, nếu có dịp vào HP, đi chợ hàng e sẽ liên lạc với 2 bác.
ukm, đợt này nếu vào mình chỉ mua HĐ thui. Đai Châu ko hợp với chỗ mình.Đến mùa săn Đai Châu và Hồ Điệp đón Tết rồi đấy Ninh ơi! Sắp xếp lên Hải Phòng sớm đi!
Mình nghe nói nhiều về cây ưứt chuột nhưng chưa thấy bao giờ các bác có thì post lên nhé.hôm nay cả buổi chiều đi xin đất ruộng về trồng, vì chưa mua đc chậu nên trồng tạm trong thùng xốp. Em trộn lẫn đất ruộng với ít than tổ ong" đã dùng rồi". Trồng xong có cắt hết mấy ngọn đi, và 1 - 2 hôm nữa định tưới B1. Các bác chia sẻ!