Mình thì lại thấy khác bạn ơi !Nói dễ làm khó, lý thuyết đến thực hành là 1 quãng đường khó đi.
Không phải cái gì cũng nghĩ ra được là làm được, anh cũng thừa nhận là vấn đề thời gian và có chịu thử hay không thôi.Mình thì lại thấy khác bạn ơi !
Nghĩ ra được mới khó .
Chứ đã nghĩ ra chuyện rồi thì chỉ còn chuyện thời gian để thử .
Vấn đề là có chịu thử hay không thôi .
Bạn nói rất chuẩn có lý lẽ, nó không đơn giản như cầm tiền ra chợ mua 1 món hàng!Không phải cái gì cũng nghĩ ra được là làm được, anh cũng thừa nhận là vấn đề thời gian và có chịu thử hay không thôi.
Cái quan trọng và cốt lõi của Topic này là sẽ có nhiều người nghĩ ra được, tuy nhiên việc nghĩ ra ở đây vẫn chỉ là lý thuyết, bởi thực hành lại là khó. Nếu nó chỉ là 1 người hay 1 nhóm thì việc làm theo ý nghĩ là có thể, còn cả "nền bonsai" thì không thể.
-------------------Bạn nói rất chuẩn có lý lẽ, nó không đơn giản như cầm tiền ra chợ mua 1 món hàng!
Trước tiên là 1 người hay 1 nhóm, thời gian kế tiếp sẽ là nhiều người và nhiều nhóm?
thì cái điều không thể hôm nay sẽ thay đổi thành điều có thể mai sau?
có thể và không thể.. luôn luôn đi đôi như cặp bài trùng-------------------
"CÓ THỂ và KHÔNG CÓ THỂ"
-CÓ THỂ :khi có người bắt đầu thực hiện ...
-KHÔNG CÓ THỂ :Hổng ai chịu "nhúc nhích"))8->
Người ta gọi là cấp số nhân đó! 1 truyền 10, 10 truyền 100Bạn nói rất chuẩn có lý lẽ, nó không đơn giản như cầm tiền ra chợ mua 1 món hàng!
Trước tiên là 1 người hay 1 nhóm, thời gian kế tiếp sẽ là nhiều người và nhiều nhóm?
thì cái điều không thể hôm nay sẽ thay đổi thành điều có thể mai sau?
Thế bạn có biết là hiện giờ đã có bao nhiêu người đang âm thầm nghiên cứu đá diatomiteNgười ta gọi là cấp số nhân đó! 1 truyền 10, 10 truyền 100
chúng ta vẫn thường đang tiếp tục, chậm nhưng không dừng lại
Con cũng không biết chính xác nhưng con biết chắc chắn đâu đó có nhiều người đang nghiên cứu, đó là tin tốt lành cho một số người đang cần việc làm, cho 1 nhà tỷ phú tương lai, cho 1 nền bonsai cần đất mới...Thế bạn có biết là hiện giờ đã có bao nhiêu người đang âm thầm nghiên cứu đá diatomite
để một ngày nào đó tung ra thị trường không .
Ý tưởng bán đá trồng bonsai dễ kiếm tiền như bạn nói chắc cũng chả ít người chê đâu.
Chờ xem sao há !
Thông tin ghi nhận từ buổi offline Nha Trang:Nếu trồng cây hay khai thác thì phải tốn chỗ có nắng, thời gian lâu nhưng nếu làm đá thì cần 1 nguồn vốn ban đầu, khai thác mỏ lộ thiên, sơ chế mà đơn giản, giá cả cạnh tranh nữa thì không còn gì bằng, chưa kể đá này là một loại đá tốt bậc nhất cho bonsai, lại chưa được sử dụng nhiều.
Cơm áo là đây, hạnh phúc là đây rồi.
--------Thông tin ghi nhận từ buổi offline Nha Trang:
Linh Sam Phú Yên không còn để khai thác đâu nhé. May quá, đã có thứ khác thay thế thật kịp lúc. )
Ông LuLu lỡ khoe rùi nên show luôn
Đây là tình trạng diatomite ko nướng sau khi ngâm 1 đêm,
Cục bị bể là diatomite, mấy cục kia là các loại đá trầm tích khác,
Kể cả 1 cục bà con xa với diatomite, gần giống caolanh cũng ko rã
Báo cáo chú Hưng và mọi người: Diatomit nướng 6g, ngâm nước 5 ngày: không rã ra như cục chưa nướng của mrkhongbiet nhưng nó rã theo lớp và vẫn còn mềm, nếu bẽ nhẹ vẫn bể ra.Diatomit đang trên lửa :-SS
Chắc là có lẽ nung chưa đạt đến mức cần thiết chăng, trước khi nung bạn có nhào trộn hay không?Báo cáo chú Hưng và mọi người: Diatomit nướng 6g, ngâm nước 5 ngày: không rã ra như cục chưa nướng của mrkhongbiet nhưng nó rã theo lớp và vẫn còn mềm, nếu bẽ nhẹ vẫn bể ra.
Trước khi nung bị mrkhongbiet liếm 1 phát, anh ấy lại nung như nướng thịt có lẽ nung như vậy đá nóng nhưng nóng không đềuChắc là có lẽ nung chưa đạt đến mức cần thiết chăng, trước khi nung bạn có nhào trộn hay không?
)))))=))Trước khi nung bị mrkhongbiet liếm 1 phát, anh ấy lại nung như nướng thịt có lẽ nung như vậy đá nóng nhưng nóng không đều
1 cục tự rã theo lớp, 1 cục còn nguyên đen thui đó bạn, bóp bể luôn. Cục còn nguyên có hy vọng gì đó không ?cách rã giữa nướng và chưa nướng giống nhau mà. bóp bể không vậy?
lúc nướng 3g thì trở qua mặt sau nên thời gian trên lửa 2 mặt như nhau nha HảiTrước khi nung bị mrkhongbiet liếm 1 phát, anh ấy lại nung như nướng thịt có lẽ nung như vậy đá nóng nhưng nóng không đều
trở như nướng gà vậy1 cục tự rã theo lớp, 1 cục còn nguyên đen thui đó bạn, bóp bể luôn. Cục còn nguyên có hy vọng gì đó không ?
lúc nướng 3g thì trở qua mặt sau nên thời gian trên lửa 2 mặt như nhau nha Hải