Em lên nhà bố Tập sao cho Thu đi dc mà anh rủ nóMấy đứa thu xếp lên anh chơi đi hết buồn ngay ý mà, lần này đi Su Phì và lên TP Hà Giang thăm bác TapBonSai.
Ở nhà cho nó khỏecho e đi voiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( e cụng chán đời
Uh,để xem những ai đi dc thế nào đc rồi tính.lên lịch trình đi bác hai bien, mình thu xếp công việc nếu được cũng xin đăng ký 1 suất
Cho Mít lên chỗ e chơi..có gì e chịu trách nhiệm cho...Em lên nhà bố Tập sao cho Thu đi dc mà anh rủ nó
Vợ chú thịt nó chú sao chịu cái gì dc.Cho Mít lên chỗ e chơi..có gì e chịu trách nhiệm cho...
Sặc..làm cái gì mà thịt..a đi cùng mà.((Vợ chú thịt nó chú sao chịu cái gì dc.
Ok,hận đời thì đi qua lên Yên Bái rồi qua Lũng Lô luôn.Đi Tây bắc đừng quên mấy anh em Yên Bái nhé Biên.
Biết #-otôi cũng đang buồn ko biết vì cái gì
Anh ko dám đi với Thu đâu,dễ ko kiềm chế dc lắm ,nhờ Thu nhờSặc..làm cái gì mà thịt..a đi cùng mà.((
:-bdChao ơi là đẹp.
Muốn thì đi.Đường lên tây bắc vút xa mờ.......
Hải biên ơi,vô đây lại muốn khoác ba lô lên vai rùi]
Anh ko dám đi với Thu đâu,dễ ko kiềm chế dc lắm ,nhờ Thu nhờ
Em lên nhà bố Tập sao cho Thu đi dc mà anh rủ nó
Ở nhà cho nó khỏe
Uh,để xem những ai đi dc thế nào đc rồi tính.
Kiếm cái gì chứ,ko kiềm chế dc với Thu thui.ko kiềm được...e kiềm giúp cho nhá a Biên n=))
Sao e lại ko đi đc a Biên kia........e lên đó chơi vs mọi người, chứ chơi vs a đâu X(
Ngồi ở Bắc Giang nhưng cũng được đồng hành cùng HaiBien sướng thật cám ơn HaiBien nhaNgỡ ngàng vẻ đẹp hoa tam giác mạch
theo http://dantri.com.vn/c20/s20-536208/ngo-ngang-ve-dep-hoa-tam-giac-mach.htm
Lên vùng cao huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang dịp này, chúng tôi may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ nhưng đầy sức hút của những nương hoa tam giác mạch.
Cuối mùa thu trên những sườn núi ở vùng cao Xín Mần (Hà Giang), khi lúa ở những thửa ruộng bậc thang đã gặt xong, có một sắc màu khá lạ và quyến rũ mới hiện ra, đó là màu đỏ của hoa tam giác mạch.
Tam giác mạch, cái tên không gợi về một loài hoa nhưng lại là hoa rất đẹp, mầu hoa phớt hồng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, giữ ở giữa một hạt mạch quý.
Đồng bào dân tộc ở đây thường lấy bột của quả tam giác mạch để làm bánh, hoặc dùng hạt trộn với ngô để nấu rượu, tạo nên hương vị khá đặc biệt như rượu Cốc Pài (Xín Mần).
Lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch khoe sắc đang là thú vui của nhiều du khách trẻ. Hoa tam giác mạch đã góp phần tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn cho vùng địa đầu Tổ quốc nơi được gọi là “Công viên đá toàn cầu”.
Phạm Ngọc Bằng