Cái kế hoạch cứ loanh quanh mà mãi vẫn mốt hai mốt.
Dạo này nằm nhà tự kỷ mãi cũng chán lên cố vùng lên.Thời cơ đã đến khi lúa đã chín đến nơi,ko đi nhanh sẽ lại phải đợi.
Điểm đến lý tưởng là Xín Mần,Hoàng Su Phì của Hà Giang,nơi dc ví như thiên đường với những thửa ruộng trong mây.
)
)
)
Vậy chắc cũng đủ nói lên sự hấp dẫn.
Trên hàng trình còn qua Yên Bình nơi có hồ Thác Bà,Lục Yên nơi có chợ đá quý,Bắc Hà có chợ phiên của người mông ,rượu ngô cay nồng và những rừng mận tam hoa bạt ngàn.
Sơ sơ là thế.
Đoàn giờ có em và 1 bác phóng viên kỳ cựu bên báo pháp luật,thông thạo địa cung đường Hà Giang.
Giờ ai đi thì có ý kiến.
Thời gian đi chắc là vài ngày =))
Tiêu chí ăn bờ uống bụi tiết kiệm chi phí tối đa(giờ em nghèo lắm,ai có tiền cho vay ít đi ạ) .
Đã liên lạc với bác Người Rừng hỏi thời vụ lúa chín.
Xuất phát 6 giờ sáng thứ 6 tuần sau (29/7)
Khi đi nhớ mang theo áo mưa.
Đây là 1 chuyến đi đơn giản ,nhẹ nhàng lại có tiền trạm lên cũng ko phải chuẩn bị nhiều
Thành phần đoàn:
Hải Biên,Đitimmatkhau,phong tran ,Minh Đức Tuyên Quang,Hai imis,chú Việt (chốt đoàn)
Lịch trình: Hà Nội -TP Vĩnh Yên - TP Việt Trì - TP Tuyên Quang - Việt Quang - Xín Mần
Tổng : 280 Km,đi 1 ngày nhẹ nhàng.
Anh em đã thống nhất 5 giờ 30 có mặt ở khu vực nhà Hải Biên để xuất phát sớm cho mát và có chút thời gian thăm nhà Minh Đức,Phong Trần ,anh em cố gắng dậy sớm nhé.
Nhớ mang đầy đủ giấy tờ để đi sang Trung Quốc qua cửa khẩu Xín Mần.Mang áo mưa để phòng.
Dạo này nằm nhà tự kỷ mãi cũng chán lên cố vùng lên.Thời cơ đã đến khi lúa đã chín đến nơi,ko đi nhanh sẽ lại phải đợi.
Điểm đến lý tưởng là Xín Mần,Hoàng Su Phì của Hà Giang,nơi dc ví như thiên đường với những thửa ruộng trong mây.
![](http://files.myopera.com/khanhlinh086/blog/1.jpg)
![](http://files.myopera.com/khanhlinh086/blog/8.jpg)
![](http://sotaydulich.com.vn/uploads/news/2012/06/01/Sotaydulich_Bac_Ha_03.jpg)
Vậy chắc cũng đủ nói lên sự hấp dẫn.
Trên hàng trình còn qua Yên Bình nơi có hồ Thác Bà,Lục Yên nơi có chợ đá quý,Bắc Hà có chợ phiên của người mông ,rượu ngô cay nồng và những rừng mận tam hoa bạt ngàn.
Sơ sơ là thế.
Đoàn giờ có em và 1 bác phóng viên kỳ cựu bên báo pháp luật,thông thạo địa cung đường Hà Giang.
Giờ ai đi thì có ý kiến.
Thời gian đi chắc là vài ngày =))
Tiêu chí ăn bờ uống bụi tiết kiệm chi phí tối đa(giờ em nghèo lắm,ai có tiền cho vay ít đi ạ) .
Đã liên lạc với bác Người Rừng hỏi thời vụ lúa chín.
Xuất phát 6 giờ sáng thứ 6 tuần sau (29/7)
Khi đi nhớ mang theo áo mưa.
Đây là 1 chuyến đi đơn giản ,nhẹ nhàng lại có tiền trạm lên cũng ko phải chuẩn bị nhiều
Thành phần đoàn:
Hải Biên,Đitimmatkhau,phong tran ,Minh Đức Tuyên Quang,Hai imis,chú Việt (chốt đoàn)
Lịch trình: Hà Nội -TP Vĩnh Yên - TP Việt Trì - TP Tuyên Quang - Việt Quang - Xín Mần
Tổng : 280 Km,đi 1 ngày nhẹ nhàng.
Anh em đã thống nhất 5 giờ 30 có mặt ở khu vực nhà Hải Biên để xuất phát sớm cho mát và có chút thời gian thăm nhà Minh Đức,Phong Trần ,anh em cố gắng dậy sớm nhé.
Nhớ mang đầy đủ giấy tờ để đi sang Trung Quốc qua cửa khẩu Xín Mần.Mang áo mưa để phòng.