Bạn ở Hà Nội thì đến bến xe Gia Lâm hỏi xe buýt chạy xuống Bát Tràng, nó sẽ chạy dọc đường đê Gia Lâm, tới dốc Thạch Bàn bạn đỗ xuống là okkhông biết sang bên đó đi se buys thì bắt se bao nhiêu vây?các bác ai biết xin chỉ dùm em với .
Đừng nghe ashui, sang Gia Lâm chờ đến tết Công-gô cũng không có xe về Bát Tràng. Bạn ra bến Long Biên, bắt xe 47 Long Biên - Bát Tràng. Nếu không, bạn có thể đi các tuyến 11, 40 từ CV Thống Nhất, 202, 205, 208 từ bến xe Lương Yên đều đi qua đầu đường rẽ vào Thạch Bàn. Bạn có thể xuống Hanel hoặc Thạch Bàn đều được.không biết sang bên đó đi se buys thì bắt se bao nhiêu vây?các bác ai biết xin chỉ dùm em với .
cẩn thận nhé bác. mê cây mất ấy ấy đócả bạn gái em cũng đi, các bác cho phép nhé
Đến thì dễ, về đâu có đơn giản vậy1 ngày trước off ... mấy hôm nay k cập nhật tin tức! chẳng biết giúp đỡ gì... 9h bắt đầu nhỉ các bác nhỉ ? chị caydep nhớ đi nhé, chị mà k đi là e cũng về luôn đấy(
Mượn 'line miền Bắc' để đưa tin miền Nam chút nha.Lúc 21g00 tối qua thì 'tư lệnh' có gọi về báo cho biết 'mặt trận miền Tây kô yên tĩnh'. Các chiến hữu đến giờ đó rồi mà vẫn 'chiến đấu' hăng say. Hôm nay thì 'đứt liên lạc'.hix giờ này cả 2 miền chưa có tin gì từ chiến trường nữa.không biết "trải qua một cuộc bể dâu" có bác nào gục tại chỗ không.anh em đưa tin tức phải kiểm tra quân số nhé.xem ai bị thương ai gục tại chỗ.hihi nhất là ngoài bắc lại toàn thần tửu.
Ặc ặc,không phải tui à nha,hotboy honglong237 đó.hôm nay offline bác văn bị yếu pin hay sao mà phải xạc gấp bằng cả 2 dây thế?