huongdongconoi
Thành viên tích cực
NGÀY XƯA... THỜI PHONG KIẾN...CÂY CẢNH - BONSAI. Là một thú chơi riêng cho giới quí tộc trưởng giã...
NGÀY NAY... THỜI @... CÂY CẢNH - BONSAI. Không còn là thú chơi riêng của ai nữa... Mọi tầng lớp trong xã hội, không phân biệt địa vị, sang hèn . Hay CAO THẤP... người nào cũng chơi... nhà nào cũng có.
Qua theo dõi trên DĐ chúng ta. TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KỶ THUÂT CÂY CẢNH- BONSAI các chủ đề, về kỷ thuật có gần như ( tạm gọi là đầy đủ ) Các yếu tố để hình thành một chậu bonsai đẹp*****.
Xu thế hiện nay, tất cả các loại cây nào? có thể làm cây cảnh được, thì chúng ta khai thác đưa vào làm cây cảnh, trong đó có cây SƠ RI... Mục đích làm thỏa mãn sự đam mê...nhầm tìm ra một vẽ đẹp tìm ẩn của mỗi chủng loại... Đó là một TÌNH YÊU & CUỘC SỐNG. CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN CÂY...
Hôm nay mình mở chủ đề nầy:
KÍNH MỜI TẤT CẢ BẬC TIỀN BÓI NGHỆ NHÂN GẦN XA. NHỮNG ANH EM TV TÂM HUYẾT ĐAM MÊ CÂY CẢNH Chúng ta hãy cùng nhau sẻ chia những kinh nghiệm quí báu... Để cho nền cây cảnh VIỆT NAM chúng ta ngày càng phát triển, vươn xa hơn nữa...
Cây SƠ RI gắn liền với cuộc đời tôi trong suốt 18 năm. Mà trong suốt 18 năm, tôi phải biết nói sau đây ??? Cũng từ cây SƠ RI MÀ TÔI CÓ TẤT CẢ... cũng từ cây SƠ RI MÀ TÔI MẤT TẤT CẢ... Không phải là gì tôi cay đắng với cái tình đời, với cái thê thái nhân tình... mà không sẻ chia ngay cùng các bạn... tôi muốn hoàn thiện hơn bài viết với những gì mà mình có thể chưa biết. Mà các bạn đã biết... Tôi sẽ đóng góp cùng các bạn ở cuối chủ đề này, những gì mà tôi đã biết. Mong các bạn cảm thông.
Mời các bạn đóng góp ý kiến.
TRÂN TRỌNG !
NGÀY NAY... THỜI @... CÂY CẢNH - BONSAI. Không còn là thú chơi riêng của ai nữa... Mọi tầng lớp trong xã hội, không phân biệt địa vị, sang hèn . Hay CAO THẤP... người nào cũng chơi... nhà nào cũng có.
Qua theo dõi trên DĐ chúng ta. TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KỶ THUÂT CÂY CẢNH- BONSAI các chủ đề, về kỷ thuật có gần như ( tạm gọi là đầy đủ ) Các yếu tố để hình thành một chậu bonsai đẹp*****.
Xu thế hiện nay, tất cả các loại cây nào? có thể làm cây cảnh được, thì chúng ta khai thác đưa vào làm cây cảnh, trong đó có cây SƠ RI... Mục đích làm thỏa mãn sự đam mê...nhầm tìm ra một vẽ đẹp tìm ẩn của mỗi chủng loại... Đó là một TÌNH YÊU & CUỘC SỐNG. CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN CÂY...
Hôm nay mình mở chủ đề nầy:
KÍNH MỜI TẤT CẢ BẬC TIỀN BÓI NGHỆ NHÂN GẦN XA. NHỮNG ANH EM TV TÂM HUYẾT ĐAM MÊ CÂY CẢNH Chúng ta hãy cùng nhau sẻ chia những kinh nghiệm quí báu... Để cho nền cây cảnh VIỆT NAM chúng ta ngày càng phát triển, vươn xa hơn nữa...
Cây SƠ RI gắn liền với cuộc đời tôi trong suốt 18 năm. Mà trong suốt 18 năm, tôi phải biết nói sau đây ??? Cũng từ cây SƠ RI MÀ TÔI CÓ TẤT CẢ... cũng từ cây SƠ RI MÀ TÔI MẤT TẤT CẢ... Không phải là gì tôi cay đắng với cái tình đời, với cái thê thái nhân tình... mà không sẻ chia ngay cùng các bạn... tôi muốn hoàn thiện hơn bài viết với những gì mà mình có thể chưa biết. Mà các bạn đã biết... Tôi sẽ đóng góp cùng các bạn ở cuối chủ đề này, những gì mà tôi đã biết. Mong các bạn cảm thông.
Mời các bạn đóng góp ý kiến.
TRÂN TRỌNG !