Mình mới sưu tầm được 2 cây sanh lá móng con. Hiện vẫn còn đang ở Hà Nội, mai mốt mới chuyển phát nhanh về Quảng Nam. Hình đứa em gái chụp để xem lá thử. Ở xa tìm kiếm cũng gian nan thiệt, lùng sục những người có bán sanh lá móng trên mạng. Người thứ nhất hứa bán nhưng vẫn không chuyển cây được vì lý do tai nạn xe máy trong ngày đi chuyển cây(nghe họ nói vậy chứ chẳng biết thực hư thế nào, tiền thì có gởi trước cái card điện thoại 50 k rồi, mình chẳng sợ vì ngày xưa bán cây giống họ gởi trước cho mình 20 triệu còn chẳng lo). Nhưng không nản chí tiếp tục hỏi người khác. Anh này nhiệt tình, vui vẻ, có tính cách muốn giao lưu là chính chứ không lấy tiền. Tặng kỷ niệm 2 cây. Thế là mình sợ họ chuyển phiền hà nên bảo em gái tới tận nhà lấy rồi em gái chuyển cho mình sau. Đến nơi hẹn thì điện thoại không được vì tối hôm qua nhà anh ta mất điện sạc không được, may mà cô em gái học ở Hà Nội bạo gạn tìm tận đến nhà anh đó. Đến nơi thì 11giờ trưa mà anh ta ngủ chưa dậy, hic, quả là gian nan nhưng cũng xin được 2 cây về. Mình cũng không quên hậu tạ là gởi chuyển phát qua viettel trước 2 cây sứ có giống mới tặng lại anh bạn nhưng thông báo đã gởi sau. Cây tặng chắc là không ai lừa mình giống sanh lá móng rùi đúng không nhỉ! Trong cuộc sống có nhiều người tốt mà,hjhj
Hình đính kèm hơi mờ vì mới chụp bằng điện thoại nhưng vẫn thấy rõ lá non,lá già. Chi dăm cũng tương đối chứ không dày mà cũng không dài quá
Hình đính kèm hơi mờ vì mới chụp bằng điện thoại nhưng vẫn thấy rõ lá non,lá già. Chi dăm cũng tương đối chứ không dày mà cũng không dài quá