Cây và chậu đẹp quá..........
đẹp quá bạn ơi,thanks đã chia sẽ.
Cái này mới "mệt" nè anh, bông thơm nữa nha anh. Lúc đầu em tưởng mùi thơm xà bông tắm của cô hàng xóm. Sáng nào e cũng dậy sớm canh me mãi mấy hôm mới biết...thì ra là nó. >Cây nở bông nhìn như Đỗ Quyên nước ngòai vậy đó. Quá đẹp.
Lá rí đó anh. Gần như ko có gai, nhưng có bông xong thì đậu trái khiếp quá!Cây này lá nhỏ à bạn?
Cây này đúng là hoa có chút xíu xanh, em nghĩ chắc do thời tiết (hoặc do phân, thuốc) thôi, cơ bản vẫn tím. Chậu nhìn góc chụp này (mặt chính) có vẻ hơi lớn đúng đó anh. Nhưng em không có cái chậu nào khác để thay, với lại chậu nhìn cũng dễ thương và chủ củ của nó cũng dùng chậu này. Cám ơn anh đã nhận xét.Cây đẹp quá,hoa có vẻ pha chút màu xanh phải kg bạn ?Chậu có vẻ hơi lớn thì phải.
Cám ơn anh Phong ghé thăm nha, có dịp đi Tiền Giang em sẽ ghé vườn anh chơi.Cây ko phải đẹp mà là "Rất Đẹp "
Cây này trước nay đúng là thuộc vườn anh Vinh đó anh. Cây này là một trong những cây em được sở hữu lúc mới biết chơi, đến giờ vẫn là cây em thích nhất đó anh. kỉ niệm lúc sở hữu em nó là anh Vinh đẹp giai cho em chờ dài cổ từ sáng đến đầu giờ chiều, hi, cám ơn anh đã xem tin.cây nhìn thấy quen quen, hình như chủ cũ nó là anh Vinh phải hông ah?
Cây mình thấy thích là đẹp chứ không hoàn mỹ đâu anh, cám ơn anh đã ghé xem.Cây đẹp quá, cái chậu cũng đẹp, nở hoa rất đẹp. Nói chung là hoàn mỹ đó anh.