2 cây sam núi bị mất của e thật đáng buồn !
Ngày 17 tháng 6, e nghe tin 2 cây sam núi của e bị mất hiện do một tên cũng hàng mua bán ở Quén Thẻ - Cà Ná cây đang cất giữ.Trước đó hắn đem về kêu người tới mua thì người ta đã thấy và báo lại!
Sáng ngày 18 tháng 6, em tức tốc trong buồi sáng đó đem đơn và hình ảnh 2 cây sam núi bị mất chạy đến công an Huyện Ninh Hải trình báo và đề nghị giúp đỡ.Các đồng chí nhận đơn của e sau đó nói là : hai vợ chồng phải chạy về dưới xã nơi mình mất cây trình thêm lá đơn nữa.Hai vợ chồng lại chạy về xã trình báo !
Công an xã : Cây ở trong Quán Thẻ sao vô đó giải quyết được?Tôi nhận đơn thì để tôi xác nhận là anh Hùng có mất cây như khai báo!
Hai vợ chồng lại cầm lá đơn có xác nhận CA xã chạy lên CA huyện Ninh Hải .Thì chú Công an nói : OK! Anh chị trình báo mất cây thì tôi nhận đơn sau đó sẽ làm hồ sơ rồi cử người điều tra!
Hai vợ chồng e nói : em đã phát hiện cây của em hiện tại trong Quán Thẻ nhờ các anh cử một người đi với e vào láy cây về!
Chú công an : Không được, phải lập hồ sơ rồi xin ý kiến của lãnh đạo.....mới cử người điều tra ....anh Hùng hiều không?
Hùng nói trong bụng: hiểu rồi, hiểu rồi, đến đây đã hiểu!
Hai vợ chồng bỏ về.
Về nhà thấy bực tức quá , 2 vợ chồng mới gọi điện cho 3 đứa em nữa chạy vào Quán Thẻ, đến ngay nhà thằng đang cất giấu 2 cây sam núi của Hùng khoảng chiều rồi thì nó đã tấu thoát cùng 2 cây sam núi.Mặt dầu mới hôm trước nó còn để trước nhà kêu người đến mua!
Từ đó đến nay, CA cũng im ơi lặng tiếng luôn! Buồn thật !
Qua sự viêc trên, xin anh em trên diễn đàn nói cho e một câu công bằng!Coi như lời an ủi! e xin chân thành cám ơn!