AE BRVT tổng kết năm 2013 và xin cấp visa cho cả năm 2014 . Vì lí do to đùng cách mạng đó mà ae đã đưa quý bà đi để được cấp tại chỗ đó bác à \m/Chúc mừng AE gặp mặt vui vẻ và thắm tình đoàn kết, ấn tượng nhất là off mà có rất nhiều GIA ĐÌNH.
dblongthanh Xin lỗi nha Thuận said:Cảm ơn Chú ,không có gì đâu Chú hihi. Hôm qua Lão Xích và Anh Tuấn Khanh vui quá nên chiến đấu đến 2g20 sáng mới về phòng ngủ đó Chú và sáng ra AE caffe xong vừa ăn sáng vừa làm sương sương rồi con mới đưa hai lão ấy lên xe về lúc 9g.
làm sương sương mới chịu về hả anh?cảm ơn chú ,không có gì đâu chú hihi. Hôm qua lão xích và anh tuấn khanh vui quá nên chiến đấu đến 2g20 sáng mới về phòng ngủ đó chú và sáng ra ae caffe xong vừa ăn sáng vừa làm sương sương rồi con mới đưa hai lão ấy lên xe về lúc 9g.
Anh gọi điện cho anh Tài nhờ tư vấn , anh ấy nhiều chiêu hay lắm . Buổi tổng kết cuối năm là cao kiến cua anh Tài , nhờ vậy mà ae được cấp visa năm 2014 .Chúc mừng các anh em Vũng Tàu! Phần em thì xin visa đi OFF còn khó hơn xin visa đi Mỹ
Anh Hùng phước tỉnh mỗi lần ăn sáng là phải có men thì bao tử mới mới chịu làm việc đó Nhân.8-Xlàm sương sương mới chịu về hả anh?
Thanks Thắng nhé . Hôm giờ vẫn khỏe chứ?chúc mọi người luôn thắm tình đoàn kết
Thanks Bạn , hôm nào rủ Anh Em ở Phú Yên còn ai xin visa không được vào BR-VT Anh Kim Khí Tài chỉ cách cho.Chúc mừng các anh em Vũng Tàu! Phần em thì xin visa đi OFF còn khó hơn xin visa đi Mỹ
Hôm qua đi tăng hai giờ còn tê tê nè Ông Anh.Anh gọi điện cho anh Tài nhờ tư vấn , anh ấy nhiều chiêu hay lắm . Buổi tổng kết cuối năm là cao kiến cua anh Tài , nhờ vậy mà ae được cấp visa năm 2014 .
Cũng may là về tới nhà mới ngủm chứ ngủm giữa đường thì toi. Thương nhất là thèn Em đi xe máy có một mình từ trên đó xuống vui cùng AE.cám ơn anh em vũng tàu bữa tiệc vui hôm qua.
đêm qua say quá.. rượu anh kimkhitai nặng quá. đêm về tới nhà ngủm luôn.
vẫn khỏe anh ạ.từ hôm đó chưa say lần nào nữaAnh Hùng phước tỉnh mỗi lần ăn sáng là phải có men thì bao tử mới mới chịu làm việc đó Nhân.8-X
Thanks Thắng nhé . Hôm giờ vẫn khỏe chứ?
Thanks Bạn , hôm nào rủ Anh Em ở Phú Yên còn ai xin visa không được vào BR-VT Anh Kim Khí Tài chỉ cách cho.
Hôm qua đi tăng hai giờ còn tê tê nè Ông Anh.
Cũng may là về tới nhà mới ngủm chứ ngủm giữa đường thì toi. Thương nhất là thèn Em đi xe máy có một mình từ trên đó xuống vui cùng AE.