Search results

  1. nguyendangduoc

    Hải đường hay Trà mi!

    Tui đang thắc mắc không biết nên gọi đây là hoa gì? Có người nói đây là Hải đường, lại có người nói đây là Trà mi. Mong anh chị em ai biết cho tui 1 lời giải đáp. Cảm ơn mọi người.
  2. nguyendangduoc

    Đua đòi!!!!

    Buồn tay buồn chân, đem cái cưa ra phá cây chơi, hi vọng 20 năm nữa em này sẽ thành "đại da".
  3. nguyendangduoc

    Đặt tên con là gì ???

    Cô gái nọ nổi tiếng là xinh đẹp, thân hình nảy nở rắn chắc như thân con cá chuối, chân dài như nguời mẫu. Nàng làm bao nhiêu chàng trai si mê ngơ ngẩn. Một hôm, có buổi dạ hội cô gái xin phép mẹ đi dự. Trước khi đi mẹ dặn con gái: - Con đã lớn rồi, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh đi...
  4. nguyendangduoc

    Nếu anh thấy không khoẻ thì….

    Một anh chàng nọ phone vào hãng cho ông chủ: - Xin ông cho tôi nghỉ hôm nay vì tôi bệnh nặng quá. Tôi thấy nhức đầu, chóng mặt, tay chân bải hoải hết. Ông chủ trả lời: - tôi thật sự cần anh vào hãng làm việc sáng nay. Mỗi lần tôi cảm thấy không khoẻ như anh thì tôi đi tìm vợ tôi để…….. Sau đó...
  5. nguyendangduoc

    Làm gì khác

    Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì 1 tháng nay 2 người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: Tại sao 1 tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng? Bà vợ: -Thưa bác sĩ, vì suốt 1 tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc...
  6. nguyendangduoc

    Vườn của nguyendangduoc

    Diễn đàn cây cảnh Việt Nam ĐƠN XIN CẤP ĐẤT Kính gửi: BQT diễn đàn cây cảnh Việt...
  7. nguyendangduoc

    Chuyện xảy ra ở Mỹ.

    Câu chuyện này xảy ra ở nước Mỹ xa xôi, nhưng tui nghĩ nó cũng đã xảy ra ở VN mình, ít nhất là đối với tui. Anh em đọc qua và cho vài lời cảm nhận nhé. Một giám đốc cho kẻ ăn mày mượn... thẻ tín dụng Một giám đốc kinh doanh ở New York đã đưa thẻ American Express Platinum cho một người ăn mày...
  8. nguyendangduoc

    Ngôi nhà mơ ước!

    Có rất nhiều người mơ mình có đc cái biệt thự, vila để ở cho đã, nhưng riêng tui ( có thể nhiều anh em chơi cây khác) thì mơ ước mình có đc ngôi nhà như thế này thôi. Đảm bảo khó đụng hàng.:-":-":-" Anh em có ý kiến cho ngôi nhà thêm hoàn thiện nha. Cảm ơn mọi người!
  9. nguyendangduoc

    Tâm tư tui

    Đồng hành đời thêm bận. Độc ẩm tiệc mất vui. Một mình đi khắp nơi. Không ai mua mình được. Chẳng bán mình cho ai. Cuộc đời tui chỉ mong làm được điều như 2 câu cuối như bài thơ đã nói, có như vậy mới thấy thanh thản khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng để làm được sao mà khó quá. Dẫu biết sống ở đời là...
  10. nguyendangduoc

    Worldcup và những hệ lụy từ worldcup!!!

    Tui lập topic này ra chỉ là để ae mình bàn chuyện tào lao nhưng mà quan trọng. Nó tào lao đối với người không mê bóng đá, quan trọng đối với người đam mê bóng đá. Có một số vấn đề mà tui cho là hệ lụy từ Worldcup sau đây: 1. Sự ảnh hưởng sức khỏe người coi và không coi . 2. Sự tác động đến túi...
  11. nguyendangduoc

    Mấy cây cùi bắp, anh em ném đá nó cho zui

    mấy cây nầy tui chụp lúc trước tết, mấy hôm nay mạng kém quá nên ít vào D Đ, hôm nay vào được thấy buồn buồn nên đưa mấy em nó lên chơi cho zui [/IMG]
Top