Những điều không đán có

Status
Not open for further replies.

Nhancuibap

Thành viên tích cực
Trả lời: Re: Những điều không đán có

anh nhân cùi bắp cho e hỏi, hôm qua nghe ai bảo người ở rừng cao su thì xanh mét như tàu lá, da mủn như bánh đa nhúng nước.

Nhưng sao nhìn hình anh thì thấy cứ phây phây, giọng điệu thì cứ bang bang chứ có thấy bệnh tật chi mô? ^^

@ anh biếttuot: Em cực lực phản đổi, không ai có thể thay thế bác hồ, bởi nói đến bác hồ thì kẻ phàm phu tục tử nhất cũng biết là nói về polymer, một thứ ko thể thiếu đc ạ ^^
(trong lúc bác tám chờ lý giải của bqt thì giải lao tí he các anh^^)
đơn giản vì ta không có ở nhà:)):)):)):)), Ở NHÀ NGHỈ KHÔNG À
 

mrduongle

Thành viên tích cực
Hay là ban quản trị thấy nhà chú Gần có việc nên tạm thời cho chú nghỉ phép ở ban quản trị để lo việc nhà nhỉ? Vớ vẩn lại là ý tốt đấy chú ạ! :-@:-@:-@
 

lehai

Thành viên
Hay là ban quản trị thấy nhà chú Gần có việc nên tạm thời cho chú nghỉ phép ở ban quản trị để lo việc nhà nhỉ? Vớ vẩn lại là ý tốt đấy chú ạ! :-@:-@:-@
nếu biết nhà chú Gần có việc thì BQT chí ít cũng phải alo chia buồn và thông báo tạm thời cho nghỉ phép chứ
chỉ biết chia buồn cùng chú Gần :(
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Dân chơi cây ai cũng mong cây đẹp
sẹo chóng liền cho ta ngắm ta chơi
Trên Diễn đàn khi ưu tư sóng nổi
Đoàn kết là... giữ sóng lặng gió yên


XIN CỨ TỪ TỪ NHƯ CÁI CHỬ KÝ CỦA MR KHONGBIET VẬY .

tĩnh lặng, tĩnh lặng
sáng suốt, sáng suốt
bình an, bình an, thanh thản..

CHÚC BACTAM SỚM CÓ CÂU TRẢ LỜI THỎA ĐÁNG, CHÚC ACE TẤT CẢ VUI
 

demenziczax

Thành viên mới
Thưa BQT, ACE trên diễn đàn!
Đây là những việc làm không đán có, thậm chí là không đán nói nhưng để tránh sự hiểu nhầm và cũng để góp ý xây dựng. Cho phép tôi được viết lên đây một vài điều không phải của chủ sở hữu diễn đàn và BQT để mọi người tự phán xét và góp ý xây dựng:
- Khi đưa một người lên làm quản lý thì có bình chọn, cân nhắc , nhờ vả, chúc mừng, nhưng khi truất phế thì không cần nhắc nhở, thông báo hay thông qua BQT mà chỉ cần không thích là bỏ, mặc dù người đó không vi phạm điều gì.
- Đối với tôi mặc dầu đã có web riêng nhưng tôi vẫn hoạt động bình thường, vẫn tham gia quản lý chuyên mục, vậy mà không thích là bỏ. Thậm chí truất phế ngay trong lúc tôi đang thọ tang mẹ. Một việc làm phi nhân đạo nếu không nói là vô văn hóa !!!
- Không biết BQT, chủ sở hữu diễn đàn có ý gì mà vẫn để một một thành viên ( bactam) tham gia quản lý chuyên mục ?!
- Với BQL mặc dù làm việc vì đam mê , lòng tin yêu kính trong của mọi, chúng ta có người lớn , kẻ nhỏ cũng nên có được ý kiến chính thống của mình để diễn đàn mãi là sân chơi văn hóa, nghệ thuật.
- với chủ sở hữu diễn đàn nên ứng xử có văn hóa vì đây là sân chơi của mọi người đam mê nghệ thuật.
Chuyện thường kỳ ở DD này .
Đàn chủ né rồi 8->
 

ThôngXanh1

Thành viên tích cực
bactam cứ lăn tăn, bác thử tham khảo các anh em thành viên BQT trước đây về hưu có ai đc thông báo ko, rùi góp ý chưa muộn mờ:D
 

_Kim Khánh_

Thành viên tích cực
Một sự việc nhạy cảm - tế nhị của một nick nhạy cảm - tế nhị được xử lý trong hoàn cảnh và thời điểm rất nhạy cảm - tế nhị.

Nói chung là cực kỳ nhạy cảm - tế nhị.
 

Blackrose86

Thành viên tích cực
Một sự việc nhạy cảm - tế nhị của một nick nhạy cảm - tế nhị được xử lý trong hoàn cảnh và thời điểm rất nhạy cảm - tế nhị.

Nói chung là cực kỳ nhạy cảm - tế nhị.
Mợ thật là nhạy cảm và tế nhị :))
 

Dương Thịnh

Thành viên tích cực
Những chiếc lá vàng khẽ đung đưa. Bỗng đâu có một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua làm chiếc lá vàng rung rung rồi rụng xuống mặt đất...tiếng gió luồn qua kẽ lá khẽ vang lên...xào xạc...xào xạc....khẽ cúi người, nhặt một chiếc lá lên, thổi sạch bụi rồi đặt lại dưới gốc cây cằn cỗi...ngồi hóng...%-(
Mọi người hãy bình tĩnh, theo em thì vấn đề gì cũng có nguyên nhân, thiết nghĩ để có câu trả lời thích đáng thì cả nhà cứ kiên nhẫn như em ạ, kiên nhẫn chờ đợi :">...nhặt lá vàng rơi rồi ngồi hóng như em cho an toàn, vì "Thần tiên đánh nhau - Người phàm chịu chết" :">
 

nguyenthehungap8

Thành viên tích cực
Những chiếc lá vàng khẽ đung đưa. Bỗng đâu có một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua làm chiếc lá vàng rung rung rồi rụng xuống mặt đất...tiếng gió luồn qua kẽ lá khẽ vang lên...xào xạc...xào xạc....khẽ cúi người, nhặt một chiếc lá lên, thổi sạch bụi rồi đặt lại dưới gốc cây cằn cỗi...ngồi hóng...%-(
Mọi người hãy bình tĩnh, theo em thì vấn đề gì cũng có nguyên nhân, thiết nghĩ để có câu trả lời thích đáng thì cả nhà cứ kiên nhẫn như em ạ, kiên nhẫn chờ đợi :">...nhặt lá vàng rơi rồi ngồi hóng như em cho an toàn, vì "Thần tiên đánh nhau - Người phàm chịu chết" :">

:)):)):)):)):)):))
 

bqvquang

Thành viên tích cực
Có thể có sự cố nào đó.Nhưng cũng mong anh em hết sức bình tĩnh.Thấy bất thường hãy pm BQT để có câu trả lời thỏa đáng,nếu BQT cố tình né tránh thì hãy tâm sự cùng anh em để giải tỏa bức xúc cho nhẹ lòng.Đừng để tinh thần anh em bị lung lay và anh em cũng đừng suy nghĩ tiêu cực vậy.Hãy cùng góp sức xây dựng nên 1 sân chơi chuyên nghiệp và đoàn kết.Cố gắng đừng để đi theo vết xe đổ của 1 số trang web khác.Vì nếu vậy thì ng thiệt thòi nhất cũng là anh em mình vì đã mất đi 1 sân chơi rất ý nghĩa và mang tính cộng đồng cao.Không có cái gì là hoàn hảo cả.Ko ai là ko mắc sai lầm.Vì vậy cái gì cho qua được thì cứ cho qua.Nghĩ nhẹ nhàng cho tâm hồn thanh thản.Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
 
Status
Not open for further replies.
Top