Những điều không đán có

Status
Not open for further replies.

bactam

Thành viên tích cực
Thưa BQT, ACE trên diễn đàn!
Đây là những việc làm không đán có, thậm chí là không đán nói nhưng để tránh sự hiểu nhầm và cũng để góp ý xây dựng. Cho phép tôi được viết lên đây một vài điều không phải của chủ sở hữu diễn đàn và BQT để mọi người tự phán xét và góp ý xây dựng:
- Khi đưa một người lên làm quản lý thì có bình chọn, cân nhắc , nhờ vả, chúc mừng, nhưng khi truất phế thì không cần nhắc nhở, thông báo hay thông qua BQT mà chỉ cần không thích là bỏ, mặc dù người đó không vi phạm điều gì.
- Đối với tôi mặc dầu đã có web riêng nhưng tôi vẫn hoạt động bình thường, vẫn tham gia quản lý chuyên mục, vậy mà không thích là bỏ. Thậm chí truất phế ngay trong lúc tôi đang thọ tang mẹ. Một việc làm phi nhân đạo nếu không nói là vô văn hóa !!!
- Không biết BQT, chủ sở hữu diễn đàn có ý gì mà vẫn để một một thành viên ( bactam) tham gia quản lý chuyên mục ?!
- Với BQL mặc dù làm việc vì đam mê , lòng tin yêu kính trong của mọi, chúng ta có người lớn , kẻ nhỏ cũng nên có được ý kiến chính thống của mình để diễn đàn mãi là sân chơi văn hóa, nghệ thuật.
- với chủ sở hữu diễn đàn nên ứng xử có văn hóa vì đây là sân chơi của mọi người đam mê nghệ thuật.
 

tuantrinh

Thành viên
Thôi vui ve thì chơi không thì thôi cho nhẹ lòng đi Anh
BQT nên có một thông báo rỏ ràng cho người ta biết chứ
 

phovanghoe

Thành viên tích cực
có những việc có thể bỏ qua nhưng có những việc ko thể bỏ qua đc.BQT sớm có câu trả lời để ae đc rõ hơn, cũng như giúp bactam đc giải tỏa sự việc khó hiểu...
 
chào các bạn! BQT sẽ có ý kiến về việc này.khi chưa có ý kiến chính thức từ BQT các bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực.
 

sumalo

Thành viên tích cực
Quản trị khác với cai trị!
Quản trị sân chơi phải bằng chính niềm đam mê và cái tâm cái tình.
Sự thương mại hóa cũng phải đồng hành với góc sân chơi
 

camap_80

Thành viên tích cực
Quản trị khác với cai trị!
Quản trị sân chơi phải bằng chính niềm đam mê và cái tâm cái tình.
Sự thương mại hóa cũng phải đồng hành với góc sân chơi
anh nói hay quá, em cũng thấy Quản trị nên khác với Cai trị, vì Cai trị không được người ta sẽ Trừng trị, mà em thị sợ bị Trừng trị lắm 8-X
 

huadanchu

Thành viên
nhập gia tùy tục. không phục thì đi ra:-"
biết dd từ ngày đi off chỉ có vỏn vẹn 4 người. nhưng chính cách cư xử của bqt khiến nhiều anh em không còn nhiệt tình tham gia dd.
chúng ta làm nên diễn đàn cây cảnh chứ không phải bqt hay đàn chủ.

nói vậy không biết mình có bị ban nick không ta? hên xui
 

choivotu

Banned
Sự thật là diễn đàn mà không có ai chơi thì vứt, nhưng diễn đàn này nhiều người chơi quá
vứt bớt chắc cũng không sao, kaka...ráng chịu dj bactam ơi, bác là MOD mà còn như thế
tụi em dân đen thì như nào bác cũng biết rồi, hehe
 

Mr. Biết Tuốt

Thành viên mới
Sự thật là diễn đàn mà không có ai chơi thì vứt, nhưng diễn đàn này nhiều người chơi quá
vứt bớt chắc cũng không sao, kaka...ráng chịu dj bactam ơi, bác là MOD mà còn như thế
tụi em dân đen thì như nào bác cũng biết rồi, hehe
Bác Hồ mất còn có người thay, huống hồ báctám.
 

Nhancuibap

Thành viên tích cực
Không chơi thì phắn đi nhé, đừng có tập họp ồn ào, nói này nói kia.

Coi chừng ban quản trị quản trị nhen chưa
 

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
Anh Nhân cùi bắp cho e hỏi, hôm qua nghe ai bảo người ở rừng cao su thì xanh mét như tàu lá, da mủn như bánh đa nhúng nước.

Nhưng sao nhìn hình anh thì thấy cứ phây phây, giọng điệu thì cứ bang bang chứ có thấy bệnh tật chi mô? ^^
Bác Hồ mất còn có người thay, huống hồ báctám.
@ anh biếttuot: em cực lực phản đổi, không ai có thể thay thế Bác Hồ, bởi nói đến Bác Hồ thì kẻ phàm phu tục tử nhất cũng biết là nói về polymer, một thứ ko thể thiếu đc ạ ^^
(trong lúc bác Tám chờ lý giải của BQT thì giải lao tí he các anh^^)
 
Trả lời: Re: Những điều không đán có

Anh Nhân cùi bắp cho e hỏi, hôm qua nghe ai bảo người ở rừng cao su thì xanh mét như tàu lá, da mủn như bánh đa nhúng nước.

Nhưng sao nhìn hình anh thì thấy cứ phây phây, giọng điệu thì cứ bang bang chứ có thấy bệnh tật chi mô? ^^

@ anh biếttuot: em cực lực phản đổi, không ai có thể thay thế Bác Hồ, bởi nói đến Bác Hồ thì kẻ phàm phu tục tử nhất cũng biết là nói về polymer, một thứ ko thể thiếu đc ạ ^^
(trong lúc bác Tám chờ lý giải của BQT thì giải lao tí he các anh^^)
pak đang xúc phạm đấy nhé:O)
 

nguyenthehungap8

Thành viên tích cực
Trả lời: Re: Những điều không đán có

Anh Nhân cùi bắp cho e hỏi, hôm qua nghe ai bảo người ở rừng cao su thì xanh mét như tàu lá, da mủn như bánh đa nhúng nước.

Nhưng sao nhìn hình anh thì thấy cứ phây phây, giọng điệu thì cứ bang bang chứ có thấy bệnh tật chi mô? ^^

@ anh biếttuot: em cực lực phản đổi, không ai có thể thay thế Bác Hồ, bởi nói đến Bác Hồ thì kẻ phàm phu tục tử nhất cũng biết là nói về polymer, một thứ ko thể thiếu đc ạ ^^
(trong lúc bác Tám chờ lý giải của BQT thì giải lao tí he các anh^^)
cố gắng đi dúng trọng tâm nha các bác!
 

tuantrinh

Thành viên
Thưa BQT, ACE trên diễn đàn!
Đây là những việc làm không đán có, thậm chí là không đán nói nhưng để tránh sự hiểu nhầm và cũng để góp ý xây dựng. Cho phép tôi được viết lên đây một vài điều không phải của chủ sở hữu diễn đàn và BQT để mọi người tự phán xét và góp ý xây dựng:
- Khi đưa một người lên làm quản lý thì có bình chọn, cân nhắc , nhờ vả, chúc mừng, nhưng khi truất phế thì không cần nhắc nhở, thông báo hay thông qua BQT mà chỉ cần không thích là bỏ, mặc dù người đó không vi phạm điều gì.
- Đối với tôi mặc dầu đã có web riêng nhưng tôi vẫn hoạt động bình thường, vẫn tham gia quản lý chuyên mục, vậy mà không thích là bỏ. Thậm chí truất phế ngay trong lúc tôi đang thọ tang mẹ. Một việc làm phi nhân đạo nếu không nói là vô văn hóa !!!
- Không biết BQT, chủ sở hữu diễn đàn có ý gì mà vẫn để một một thành viên ( bactam) tham gia quản lý chuyên mục ?!
- Với BQL mặc dù làm việc vì đam mê , lòng tin yêu kính trong của mọi, chúng ta có người lớn , kẻ nhỏ cũng nên có được ý kiến chính thống của mình để diễn đàn mãi là sân chơi văn hóa, nghệ thuật.
- với chủ sở hữu diễn đàn nên ứng xử có văn hóa vì đây là sân chơi của mọi người đam mê nghệ thuật.
Vấn đề là ở đây các bạn đừng đi lạc nhé
 
Status
Not open for further replies.
Top