Khổ thân ông anh quá, lại đúng ngày HN mưa và rét.Trời mưa thì mặc trời mưa...niềm đam mê của ông anh thật là máu lửa...ha ha .
Đã 2 năm rồi nhớ cái sân và ông chủ nhà hiếu khách và nhiệt tình này quá! :-*8->Đoàn thăm và giao lưu khu vườn trên cao của anh Nguyễn Đại Chiến, '' Phố Cổ '' .
Trời mưa thì mặc trời mưa...niềm đam mê của ông anh thật là máu lửa...ha ha .
Thế mà máu lắm ông bạn ah, cứ có cây đẹp là đội mưa xem thôi...Khổ thân ông anh quá, lại đúng ngày HN mưa và rét.
Bây giờ a Chiến đã cải tạo sân chơi rộng hơn nhiều rồi, a Chiến vẫn nhớ và nhắc đến anh đấy .Đã 2 năm rồi nhớ cái sân và ông chủ nhà hiếu khách và nhiệt tình này quá! :-*8->
Hội Cà Mau cũng có mặt tại HN mà sao không thấy cùng giao lưu nhể?
Chúc tất cả các AE bạn bè ngày càng thật ấm. =D>
Cảm ơn bạn nhé .Chúc Chú Quang Hưng và đoàn có chuyến giao lưu thật vui!
Ko những đẹp trai mà còn phong độ nữa, ra ngoài này họp ngồi nhiều mỏi lưng, mình rủ đi massage ko nghe, cứ ôm khư khư như hình đó vậy, bó tay.... ka ka .ông anh mặc đồ lớn đẹp trai wá đi
Cảm ơn anh Hồng nhé .Quắ đả . Nhất anh Hưng luôn, chúc ae có chuyến giao lưu thât vui vẻ
Cảm ơn em đã thông tin, Nhắn hộ anh lời thăm và chúc sức khỏe đến a Chiến, có dịp về quê nhất định sẹ lại ghé thăm.Bây giờ a Chiến đã cải tạo sân chơi rộng hơn nhiều rồi, a Chiến vẫn nhớ và nhắc đến anh đấy .
Cảm ơn anh, hôm nay rất rét lại mưa nữa. A Hưng lại cứ đầu trần đội mưa, bảo mang mũ ko đc, sợ ảnh ốm....Thật ấm cúng và đoàn kết, niềm đam mê bất tận, đón cái rét đầu đông của Hà Nội thật đậm đà, chúc mọi người có những ngày vui vẻ đoàn kết.
Cảm ơn bạn, đúng là a/e cùng niềm đam mê, đi đến đâu cũng như một nhà .Thật hạnh phúc cho anh em đam mê nghẹ thuật Bonsai. Cam ơn đã chia sẽ...
Vâng...em sẽ bảo lại anh Chiến .Cảm ơn em đã thông tin, Nhắn hộ anh lời thăm và chúc sức khỏe đến a Chiến, có dịp về quê nhất định sẹ lại ghé thăm.
(bảo anh Hưng buông cái tay ra đi, xem cây không thể nào rơi mất được đâu.)
Thôi mong ace thông cảm trời hn hôm nay lạnh quá nên bác hưng cần phải giữ nhiệt ,,,)))Vâng...em sẽ bảo lại anh Chiến .
Anh bảo anh Hưng đi, e bảo ko được...kaka )