Chúc mừng anh lập vườn, anh chia sẻ thêm cây đi ạ
Mắt kém tay runBộ đất một bên bị nhiểm độc hay sao mà cây nó đứng một bên mép vậy anh ?
Cây cùn cùn vậy thì 5 anh em tặng bớt một cây hàng dưới bên trái đi cho còn chẳn bốn hỉ :-bdMắt kém tay run
vườn toàn là cây cùn cùn,
lại thích leo mép
... đã xấu mà lại khôn heheh
Cảm ơn các đồng chí!
í í...hổng được đâu a Quý, cây này a Thành đã giao quyền quyết định cho e rồi! khà khà....:-hCây cùn cùn vậy thì 5 anh em tặng bớt một cây hàng dưới bên trái đi cho còn chẳn bốn hỉ :-bd
Em nó đang chi chơi chưa về đó bạn.Cây cùn cùn vậy thì 5 anh em tặng bớt một cây hàng dưới bên trái đi cho còn chẳn bốn hỉ :-bd
Chú muốn thịt thì thịt hehe, anh Tâm mời sáng nay nhưng anh không đi được, bị cấm vận roài, hic.í í...hổng được đâu a Quý, cây này a Thành đã giao quyền quyết định cho e rồi! khà khà....:-h
Chúc mừng ông anh thành lập vườn nha, ngày mai a có ra nhà a Tâm không để e chạy xuống chiến đấu cáu nè! he he=P~
6 năm cây vẫn toàn cùi6 năm mới dám xin đất cấp vườn hả a,nhát thế ~X(. Mà 6 năm thì chắc nhiều hàng khủng lắm đây ,e sẽ đón xem nhé.
Đẹp quá,phong cách.@};-
Cảm ơn chú em đã góp ý, cây nhỏ nên muốn thêm hay bớt rơi, muốn úp ngửa gì cũng đơn giản em ạ.Trồng cây nghiêng sag trái, cành rơi sẽ rơi hơn. Phần ngọn dễ định hướng làm hơn.
Cảm ơn A đã chia sẻ!
Làm nhà trên đó như anh Hồ văn Lang mà ở cho mát, ngắm cho nó bao quát và chống trộm luôn đi bạn.Đẹp quá,phong cách.@};-
Bác Có đổi cái tạp của vườn này không? chiều qua em leo lên cắt cái ngọn cây tạp của em:
Không sợ độ cao đây này bác này,U R xong mới leo,không chóng mặt lắm))
Lâu khỏe không chú, rảnh ghé chơi nha.Vườn anh mà tạp nổi gì trời, toàn cây mơ ước của em không
Vườn đấy không phải vườn em,gửi nhờ mấy cây bóng mát t)Cảm ơn chú em đã góp ý, cây nhỏ nên muốn thêm hay bớt rơi, muốn úp ngửa gì cũng đơn giản em ạ.
Làm nhà trên đó như anh Hồ văn Lang mà ở cho mát, ngắm cho nó bao quát và chống trộm luôn đi bạn.
.