Lang thang trên mạng, tình cờ thấy có 1 hội quán, toàn là anh em thân quen đang bàn 1 vấn đề nóng của diễn đàn hiện nay , thấy hay và có nhiều ý đóng góp tốt cho Diễn đàn nên share cho anh em xem , các mod xem qua nếu thấy nội dung có tính xây dựng thì lắng nghe nhé, nếu cảm thấy không hợp với tiêu chí DĐ thì xóa bài nhưng xin đừng banned em
p/s : VÌ MỘT DIỄN ĐÀN CỦA NGÀY MAI (GIỐNG NGÀY XƯA)
"Đã từng có một cái sân chơi rất hay , rất đẹp , rất bổ ích . Sân chơi : http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php… ấy đã kết nối biết bao người có chung một niềm đam mê : " bon sai , Cây cảnh nghệ thuật " đã biến bao nhiêu người từ không quen biết trở thành thân thiết như ruột thịt .
Còn nhớ một thời . Nếu môt ngày ko vô được DD người nó cứ bứt rứt khó chịu , thiêu thiếu một cái gì đó , như con ma men thiếu li rượu đế. Nếu một ngày mạng internet yếu hay bị đứt là chửi cha con cá mập cắn đứt cáp .
Nhớ tâm trạng nôn nao , chờ đợi , đong đếm từng ngày mỗi khi có một dịp offline ở đâu đó . người đi được thì nét mặt hả hê vui sướng . Kẻ ở nhà buồn so , ngồi mong ngóng từng hình ảnh tường thuật cũa buổi offine .
Thế mà rồi DD ko còn vui , ko sôi động . Buồn hiu , Ngắc ngoải , ko chết nhưng cũng chả ra sống . Có lẽ , vì sự hành xữ không tốt , không công bằng cũa một số Mod trong ban quản trị , thêm vào đó là một số Mem mới nói năng xô bồ , nhảm nhí ,múa may coi trời bằng vung . làm ae thành viên tâm huyết và những thành viên kì cựu lặng lẽ ra đi để cho DD thành cái chùa bà đanh .
Thấy tiếc . Thật sự tiếc nếu sân chơi đó chết thật . Chắc hẵn không ai trong chúng ta mong nó chết đâu nhỉ ?! Vực nó dậy , làm nó sống lại là việc cũa ban quản trị . Còn chúng ta ???
Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó mình cùng nhau quay trở lại , cùng chia sẻ những tác phẩm cũa mình , cùng nhau đùa giỡn ,chọc ghẹo cười vui vô tư và hồn nhiên như thửa trước . Chẳng có gì xấu hổ hay ngại ngùng cả .Đơn giản . Chúng ta chỉ tạm nhường sân để họ chơi cho thỏa mãn . Nay trở lại chỉ chúng ta chơi cùng nhau một nhóm , ngoài ra thì mackeno phải không nào "
writer : LE HOAI AN
https://www.facebook.com/LhoaiAn/posts/384075021925905
p/s : VÌ MỘT DIỄN ĐÀN CỦA NGÀY MAI (GIỐNG NGÀY XƯA)
"Đã từng có một cái sân chơi rất hay , rất đẹp , rất bổ ích . Sân chơi : http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php… ấy đã kết nối biết bao người có chung một niềm đam mê : " bon sai , Cây cảnh nghệ thuật " đã biến bao nhiêu người từ không quen biết trở thành thân thiết như ruột thịt .
Còn nhớ một thời . Nếu môt ngày ko vô được DD người nó cứ bứt rứt khó chịu , thiêu thiếu một cái gì đó , như con ma men thiếu li rượu đế. Nếu một ngày mạng internet yếu hay bị đứt là chửi cha con cá mập cắn đứt cáp .
Nhớ tâm trạng nôn nao , chờ đợi , đong đếm từng ngày mỗi khi có một dịp offline ở đâu đó . người đi được thì nét mặt hả hê vui sướng . Kẻ ở nhà buồn so , ngồi mong ngóng từng hình ảnh tường thuật cũa buổi offine .
Thế mà rồi DD ko còn vui , ko sôi động . Buồn hiu , Ngắc ngoải , ko chết nhưng cũng chả ra sống . Có lẽ , vì sự hành xữ không tốt , không công bằng cũa một số Mod trong ban quản trị , thêm vào đó là một số Mem mới nói năng xô bồ , nhảm nhí ,múa may coi trời bằng vung . làm ae thành viên tâm huyết và những thành viên kì cựu lặng lẽ ra đi để cho DD thành cái chùa bà đanh .
Thấy tiếc . Thật sự tiếc nếu sân chơi đó chết thật . Chắc hẵn không ai trong chúng ta mong nó chết đâu nhỉ ?! Vực nó dậy , làm nó sống lại là việc cũa ban quản trị . Còn chúng ta ???
Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó mình cùng nhau quay trở lại , cùng chia sẻ những tác phẩm cũa mình , cùng nhau đùa giỡn ,chọc ghẹo cười vui vô tư và hồn nhiên như thửa trước . Chẳng có gì xấu hổ hay ngại ngùng cả .Đơn giản . Chúng ta chỉ tạm nhường sân để họ chơi cho thỏa mãn . Nay trở lại chỉ chúng ta chơi cùng nhau một nhóm , ngoài ra thì mackeno phải không nào "
writer : LE HOAI AN
https://www.facebook.com/LhoaiAn/posts/384075021925905