Vài tác phẩm mới vườn Hoàng Anh

thangpt

Thành viên
Hoàng Anh... Một người nghệ sĩ với vẻ đẹp lãng tử và tâm hồn phóng khoáng
Mình thì chưa tiếp xúc với Hoàng Anh nhiều, nhưng vì mê tiểu cảnh, non bộ nên cũng thường xuyên theo dõi các tác phẩm của Hoàng Anh. Thấy rất đẹp, có hồn tuy nhiên cũng có một vài sản phẩm mang tính chất đại trà, thương mại, làm mất đi phong cách vốn có. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn( Mình nghĩ chắc là do nhiều khách hàng thích và đặt nên để anh em thợ họ làm theo mẫu sẵn có, chắc đây cũng là lý do Hoàng Anh tạm đóng cửa vườn trên diễn đàn để chỉnh đốn lại. Cái này là suy nghĩ cá nhân nếu có gì chưa đúng Hoàng Anh thông cảm:)
Chắc Hoàng Anh không biết mình đâu, vì anh em mình chưa gặp nhau trên diễn đàn này. trước đây mình có mua một tác phẩm của Hoàng Anh giá 4.500.000. Sau khi chuyển khoản mình có nhờ Hoàng Anh chăm sóc dùm mình một thời gian, khi nào mình sửa nhà xong sẽ lấy. Gần 2 tháng sau vì những lý do riêng mà mình không thể lấy tác phẩm này được nữa. Mặc dù rất ngại và xác định rằng chắc Hoàng Anh sẽ không đồng ý nhưng mình vẫn phải nói: Mình xin hủy giao dịch, nhận lại tiền và xin đền bù. Trong đầu mình nghĩ sẽ bị từ chối hoặc lời lẽ khó chịu lắm đây. Nhưng lúc đó nhẹ nhàng, vui vẻ Hoàng Anh đồng ý và nhất quyết không nhận tiền đền bù.Trả đủ mình số tiền đã chuyển. vẫn nhẹ nhàng cười: Lần này anh em mình chưa có duyên, hẹn anh lần khác.
4 triệu 500 không phải là số tiền quá lớn nhưng cũng đủ để ai đó quên đi cái tình của con người ta với nhau. Có thể với ai đó thì chuyện này rất bình thường nhưng với mình nó có ý nghĩa rất lớn, nó giúp mình lại có thêm lòng tin vào cuộc đời này, sống hết mình với một cái tâm sáng.
Cảm ơn Hoàng Anh vì tất cả. Vì những tác phẩm đẹp, vì một nhân cách đẹp mà bạn đã mang tới. Chúc bạn cùng gia đình sức khỏe, an lành. Công việc làm ăn suôn sẻ, phát triển.
Thân
 

sangcay

Thành viên
Hoàng Anh... Một người nghệ sĩ với vẻ đẹp lãng tử và tâm hồn phóng khoáng
Mình thì chưa tiếp xúc với Hoàng Anh nhiều, nhưng vì mê tiểu cảnh, non bộ nên cũng thường xuyên theo dõi các tác phẩm của Hoàng Anh. Thấy rất đẹp, có hồn tuy nhiên cũng có một vài sản phẩm mang tính chất đại trà, thương mại, làm mất đi phong cách vốn có. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn( Mình nghĩ chắc là do nhiều khách hàng thích và đặt nên để anh em thợ họ làm theo mẫu sẵn có, chắc đây cũng là lý do Hoàng Anh tạm đóng cửa vườn trên diễn đàn để chỉnh đốn lại. Cái này là suy nghĩ cá nhân nếu có gì chưa đúng Hoàng Anh thông cảm:)
Chắc Hoàng Anh không biết mình đâu, vì anh em mình chưa gặp nhau trên diễn đàn này. trước đây mình có mua một tác phẩm của Hoàng Anh giá 4.500.000. Sau khi chuyển khoản mình có nhờ Hoàng Anh chăm sóc dùm mình một thời gian, khi nào mình sửa nhà xong sẽ lấy. Gần 2 tháng sau vì những lý do riêng mà mình không thể lấy tác phẩm này được nữa. Mặc dù rất ngại và xác định rằng chắc Hoàng Anh sẽ không đồng ý nhưng mình vẫn phải nói: Mình xin hủy giao dịch, nhận lại tiền và xin đền bù. Trong đầu mình nghĩ sẽ bị từ chối hoặc lời lẽ khó chịu lắm đây. Nhưng lúc đó nhẹ nhàng, vui vẻ Hoàng Anh đồng ý và nhất quyết không nhận tiền đền bù.Trả đủ mình số tiền đã chuyển. vẫn nhẹ nhàng cười: Lần này anh em mình chưa có duyên, hẹn anh lần khác.
4 triệu 500 không phải là số tiền quá lớn nhưng cũng đủ để ai đó quên đi cái tình của con người ta với nhau. Có thể với ai đó thì chuyện này rất bình thường nhưng với mình nó có ý nghĩa rất lớn, nó giúp mình lại có thêm lòng tin vào cuộc đời này, sống hết mình với một cái tâm sáng.
Cảm ơn Hoàng Anh vì tất cả. Vì những tác phẩm đẹp, vì một nhân cách đẹp mà bạn đã mang tới. Chúc bạn cùng gia đình sức khỏe, an lành. Công việc làm ăn suôn sẻ, phát triển.
Thân
Khen thay,khen thay...Lỡ Hoàng Anh không nhận lại chắc không có bài viết này rồi...Đời mà
 

HOANGANH1102

Thành viên tích cực
Hoàng Anh... Một người nghệ sĩ với vẻ đẹp lãng tử và tâm hồn phóng khoáng
Mình thì chưa tiếp xúc với Hoàng Anh nhiều, nhưng vì mê tiểu cảnh, non bộ nên cũng thường xuyên theo dõi các tác phẩm của Hoàng Anh. Thấy rất đẹp, có hồn tuy nhiên cũng có một vài sản phẩm mang tính chất đại trà, thương mại, làm mất đi phong cách vốn có. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn( Mình nghĩ chắc là do nhiều khách hàng thích và đặt nên để anh em thợ họ làm theo mẫu sẵn có, chắc đây cũng là lý do Hoàng Anh tạm đóng cửa vườn trên diễn đàn để chỉnh đốn lại. Cái này là suy nghĩ cá nhân nếu có gì chưa đúng Hoàng Anh thông cảm:)
Chắc Hoàng Anh không biết mình đâu, vì anh em mình chưa gặp nhau trên diễn đàn này. trước đây mình có mua một tác phẩm của Hoàng Anh giá 4.500.000. Sau khi chuyển khoản mình có nhờ Hoàng Anh chăm sóc dùm mình một thời gian, khi nào mình sửa nhà xong sẽ lấy. Gần 2 tháng sau vì những lý do riêng mà mình không thể lấy tác phẩm này được nữa. Mặc dù rất ngại và xác định rằng chắc Hoàng Anh sẽ không đồng ý nhưng mình vẫn phải nói: Mình xin hủy giao dịch, nhận lại tiền và xin đền bù. Trong đầu mình nghĩ sẽ bị từ chối hoặc lời lẽ khó chịu lắm đây. Nhưng lúc đó nhẹ nhàng, vui vẻ Hoàng Anh đồng ý và nhất quyết không nhận tiền đền bù.Trả đủ mình số tiền đã chuyển. vẫn nhẹ nhàng cười: Lần này anh em mình chưa có duyên, hẹn anh lần khác.
4 triệu 500 không phải là số tiền quá lớn nhưng cũng đủ để ai đó quên đi cái tình của con người ta với nhau. Có thể với ai đó thì chuyện này rất bình thường nhưng với mình nó có ý nghĩa rất lớn, nó giúp mình lại có thêm lòng tin vào cuộc đời này, sống hết mình với một cái tâm sáng.
Cảm ơn Hoàng Anh vì tất cả. Vì những tác phẩm đẹp, vì một nhân cách đẹp mà bạn đã mang tới. Chúc bạn cùng gia đình sức khỏe, an lành. Công việc làm ăn suôn sẻ, phát triển.
Thân
Lâu rồi vì bận việc riêng nên hnay với vào diễn đàn thăm ace. Em rất vui vì khi trở lại đc đọc những dòng này đầu tiên.rất cảm ơn anh vì những lời chúc.hiện tại em cũng ko sản xuất hàng đại trà nữa mà chỉ làm những tp mình cảm thấy tâm huyết.cảm ơn anh vì những dòng tâm sự.chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe
==================================


Cảm ơn bạn Hoanganh1102.
Mình thật thích nét đơn sơ đặc sắc của tác phẩm này.
Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!
 
Top