dailoc
Thành viên tích cực
Xin chào các bạn!
Ghé về thăm "nhà", Dailoc tôi xin hầu chuyện các thân hữu yêu mai đây và cũng có ý "cầu cạnh" xin xác định nguồn gốc cho một cụ mai nhà...
Số là, cách đây mấy năm, khi phong trào sưu tâm mai cổ phát triển đến đỉnh điểm, ở Quảng Nam người ta bắt đầu phát hiện nhiều cây mai cổ lớn giá trị, được “lưu giữ” trên nhiều vùng quê heo hút. Trong số đó, điều lý thú là ngoài những cây mai đọt xanh xứ Quảng còn là sự xuất hiện của một số cây mai cổ đọt đỏ, có nguồn gốc miền nam.
Cụ mai mà tôi muốn “truy tìm nguồn gốc” sau đây là “hậu duệ” của một cây có xuất xứ từ miền Nam, tại một gia đình nông dân ở Đại Lộc mà tôi may mắn được sở hữu cách đây gần chục năm (2005). Theo lời của người chủ cũ, cây mai này có tuổi khoảng hơn 40 năm, được trồng từ hạt của một cây mai chậu. Như vậy, tính đến nay cây có khoảng hơn 50 năm tuổi.
Cây được vào chậu đã hơn 7 năm, có sức sống khá khỏe. Thế trực - nghiêng - lắc điệu đà. Chiều cao tính từ mặt chậu khoảng 2 mét. Hoành (van) gốc, tại cổ rễ khoảng 90 cm. Cây mai này có những đặc tính rất khác biệt với loài mai đọt xanh bổn xứ: Đọt non màu tím nhạt (thay vì màu xanh), thân cây dù rất già nhưng có vẻ hơi trơn, bóng thể hiện sức sống rất mạnh. Lá trưởng thành có kích thước trung bình, hơi lớn một chút (bề rộng của lá khoảng bằng 3 ngón tay, dài cỡ 15cm). Hoa có từ 8-12 cánh, cánh hơi dún, dày, sít, màu vàng đậm. Đặc biệt là khi hoa mới nỡ sẽ tỏa một mùi hương nhẹ. Nụ hoa sắp nỡ có kích thước lớn và màu xanh đậm. Mỗi chùm có từ 8 đến hơn 10 nụ hoa…
Hoa 8-12 cánh, màu đậm..
Để xác định rõ dòng giống của cây, tôi đã hỏi ý kiến của nhiều người, nhưng xem ra vẫn chưa nhất quán. Nhiều người quả quyết đây là mai dão Thủ Đức chính hiệu, nhưng có vẻ như chưa có gì chắc chắn.
Hôm nay giớ thiệu cây mai với các bạn trên Diễn đàn để chia xẻ thông tin và cũng là để xác định hoàn chỉnh “lý lịch dòng giống” cho cây. Kính mong bác Bình Minh, bác Cao Hoàng Minh, bác Đỗ văn Lô và các anh em sành về giống mai giúp tôi xác định nguồn gốc giống loài của cây mai này.
Thân!
"Cụ" mai và... lũ trẻ.