Đây là 1 tác phẩm mà mình thử nghiệm làm bãi đá nhẹ nhàng 1 chút...
Anh em xem và chia sẽ, góp ý những gì còn thiếu xót, chưa đạt cần khắc phục...
Mong được anh em "mổ xẻ"...
Thân!
Bãi đá đẹp và khó thực hiện...Cent chưa từng thử nhưng chắc cắt đá rất khó.
Cây bố trí gần như là trung tâm hơi lạ mắt - khác phong cách truyền thống tạo điểm nhấn vàng 1/3- 2/3... tạo sự mới mẻ!
Do bố cục 1/3 , 2/3 bố cục gần như hoàn hảo nhất của nghệ thuật tranh cổ , và nhiếp ảnh , phim ảnh.. ...là một quá trình mỹ thuật từ nghìn xưa tích góp đến nay được kết luận là Đẹp!
nên khi phá cách , tạo điểm nhấn trung tâm sẻ là một thử thách lớn với bất kì nhà nhiếp ảnh , họa sĩ và các nghệ nhân của nghệ thuật sắp đặt....đôi khi những tác phẩm đặt điểm nhân ở vị trí trung tâm lại trở thành kiệt tác và tạo một nguyên tắc mới của nghệ thuật .
Khi nhìn vào tác phẩm của tiên sinh bằng 1 mắt , 2 mắt vẫn thấy có chút gượng gạo....có lẽ ở thế cây chưa phù hợp!
Đôi dòng chia sẻ trong phút hứng lòng , mong tiên sinh cùng các đồng nghiện cảm thông cho cái lý luận nữa thịt nữa mở của em
Cung kính
Centimet