Tôi thích câu này của anh.Do vậy, có thể nói tóm lại ace ta cứ tham khảo các cụ và phát triển theo thời thế, thế thời cho hợp với phong cách làm cây Thế. Chứ quá gò bó vào Thế cây cổ truyền thì e rằng không hợp thời đại
Tôi thích câu này của anh.Do vậy, có thể nói tóm lại ace ta cứ tham khảo các cụ và phát triển theo thời thế, thế thời cho hợp với phong cách làm cây Thế. Chứ quá gò bó vào Thế cây cổ truyền thì e rằng không hợp thời đại
Thế nên người ta chơi cây Thế cần phải nghiên cứu kỹ, tinh hoa để chắt lọc. Hiểu nó mới dám chơi, còn không hiểu thì không dám.Tôi thích câu này của anh.
Chã nhẽ chơi cây mà bỏ qua cái tinh của các cụ đi trước thì quá uổng.
Tôi chi mong muốn nắm được cái tinh ấy thôi, chứ chã mong làm giống các cụ.
Vì thời nay tôi dùng máy móc khác các cụ rồi.......~O)~O)
Anh nói tôi thấy có lý xong vế cuối có phần hơi an phận, nhụt chí.Thế nên người ta chơi cây Thế cần phải nghiên cứu kỹ, tinh hoa để chắt lọc. Hiểu nó mới dám chơi, còn không hiểu thì không dám.
Còn chơi theo kiểu cho cây vào chậu như mình thì chỉ cần vót là được
Tôi còn nhớ, nghe kể lại hồi xưa thời cải cách ruộng đất người ta tịch thu tài sản nhà giầu, có ông còn mang cả câu đối nhà họ về thờ nhà mình nữa. Đấy là điều tệ hại nhất cho những người không hiểu biết: Câu đối nhà người ta được vua ban chữ "Ngũ tử đăng khoa đời hiếm có". Còn gia phả nhà mình thì đời đời cùng đinh mà cũng đem về treo lấy oai là vậy.:-*
Ý là tên đẹp hơn cây chứ rề......??Tên gọi các dáng ,các thế cây ở Việt Nam mình thật là phong phú và tên gọi cũng rất mỹ miều. Chỉ cần nghe tên thôi,chưa thấy cây là đã tưởng tượng ra 1 hình ảnh đẹp rồi..
Hồi trước em củng chỉ tìm cách với những thứ có sẵn tại địa phương cho vó thứ đất xốp lợi cho cây trồng phát triển và củng do nhiều hạn chế nên em chỉ làm được có vậy, nhưng hiện nay nhờ những chia sẽ của mọi người thì em thấy có nhiều thứ mang tính ưu việt hơn nhiều, với lại em ở tp nên có muốn tìm lại những thứ trước kia dùng thì khó khăn nên em củng có chia sẻ ít suy nghỉ ở bài khác rồi đó anh http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showpost.php?p=1845881&postcount=31chia sẽ cách làm đất tơi xốp đi e. Cám ơn
Cảm ơn anh, ly coffe giờ này là rất hợp với em,Hán kg ra háng nho kg ra nho từ ngữ thì rối rắm đọc kg hiểu. Cái bụng chắc cũng to lắm đây. Mời TMT ly cafe nhé
Theo tôi, nếu cách tân theo lối này thì cũng nên cách tân cả tên gọi, không thể dùng chữ "Tử" được nữa.kkk, bác đúng là rất thông tuệ ạ! xưa thì Nam quyền, trọng nam khinh nữ; con gái làm gì được ứng thí ra làm quan mà đòi "đăng khoa"? nhưng nay thì khác rồi bác. Vậy nên, sẽ cách tân đi có cả Âm & Dương sẽ vẹn được 2 đạo lý
1) Gia đình có con trai con, gái không bị thiên lệch; lại đều đỗ đạt.
2) Dáng trai/dương đó nó sẽ thể hiện chữ Võ; dáng nữ/âm nó thể hiện chữ Văn; là gia đình ấy con cái văn/võ đủ cả đấy.
Chuyện này có đấy bạn, chẳng nói đâu xa, ngay vùng tôi xưa cũng có chuyện này. Cũng chỉ vì người ta không biết nên mới mang về treo ở nhà mình, sau có người giảng giải cho, thế là phải mang trả đôi câu đối về chỗ cũ.Thế nên người ta chơi cây Thế cần phải nghiên cứu kỹ, tinh hoa để chắt lọc. Hiểu nó mới dám chơi, còn không hiểu thì không dám.
Còn chơi theo kiểu cho cây vào chậu như mình thì chỉ cần vót là được
Tôi còn nhớ, nghe kể lại hồi xưa thời cải cách ruộng đất người ta tịch thu tài sản nhà giầu, có ông còn mang cả câu đối nhà họ về thờ nhà mình nữa. Đấy là điều tệ hại nhất cho những người không hiểu biết: Câu đối nhà người ta được vua ban chữ "Ngũ tử đăng khoa đời hiếm có". Còn gia phả nhà mình thì đời đời cùng đinh mà cũng đem về treo lấy oai là vậy.:-*
Em chưa hiểu ý của câu chuyện của bạn Thaitue rồi.Anh nói tôi thấy có lý xong vế cuối có phần hơi an phận, nhụt chí.
Thời nào củng có bậc anh tài xuất thân từ áo vải, chỉ cần có trí và chí thì không sợ gì đầu không có chí.....)(
Vậy bạn sẽ dùng tên gọi gì?Theo tôi, nếu cách tân theo lối này thì cũng nên cách tân cả tên gọi, không thể dùng chữ "Tử" được nữa.
----------------------------
Thôi thì chuyện hay dỡ nó đâu còn đấy, cái nào hay ta xài được thì cứ dùng.Vậy bạn sẽ dùng tên gọi gì?
Cảm ơn bạn, với tôi thì quen với kiểu văn của bạn quá nên phần nào hiểu được ý tứ của bạn,Tôi đang lội xuống bùn tìm bông sen, bông súng chứ chả ham loại cỏ năn, cỏ lác rồi thi thoảng còn bị đỉa cắn vào chân đâu! Kính đề nghị đồng chí TMC ko nên phun nước bọt lăng nhăng nữa, nếu ko liên quan "cây thế cổ" thì đồng chí và các bạn đồng chí nên nói chuyện riêng, hoặc tổ chức liếm láp cho nhau cũng chả cần phải tắm lại tiết kiệm nước dùng chống hạn & xâm mặn
Tên gì thì tôi cũng chịu.Vậy bạn sẽ dùng tên gọi gì?
Hầy zà.!!!!!!Cái chuyện anh ThaiTue nói là em biết là có,
Và lứa tụi em còn có người biết người không vì còn được nghe kể, chứ lứa nhỏ sau này thì chắc phần đa là không còn nghe kể nên không biết.
Còn cái ý em nói nhụt chí và an phận, ấy là em không nói anh ThaiTue, mà là ý em thế này:
Cái hành động đó đi kèm với lối suy nghỉ thời đó, nhưng thời đó đã qua không nên nghỉ và nói kiểu đó nữa vì có thể hiểu nhầm,
Em chỉ muốn nói rõ ở đây vì sau comment của anh em e là anh ThaiTue củng tưởng em nói ảnh như là anh nghỉ thì oan.
Vì chúng ta biết được vì sao cái thời đó có chiến dịch chống giặc dốt (Bình dân học vụ) và chống giặc đói......
Cảm ơn anh, nhờ anh nói mà em mới biết câu nói của mình có thể đã gây hiểu nhầm ý.
Nên em buộc phải diễn giải rõ thêm tí ở comment này.
Chúc anh cuối tuần vui vẻ....~O)~O)