Thầy trò lnvinh “Bội thu” tại HHX 2013: Đam mê-kiên nhẫn sẽ thành công
Như thường năm, để làm bài kiểm tra tay nghề cuối năm đồng thời để chuẩn bị các tác phẩm để tham dự HHX, thấy trò lnvinh lại bắt đầu cật lực thực hiện các tác phẩm mới để chuẩn bị cho cuộc thi lớn hằng năm.
Năm nay cũng là chính tay các họ viên làm ra các tác phẩm cho riêng minh, nhưng năm nay thật sự lnvinh quá bất ngờ trước năng khiếu đặc biệt và tính sáng tạo của các học trò. Khi các bài kiểm tra thực hiện xong thì có thể nói: không chỉ đủ tiêu chuẩn dự thi mà còn đủ chuẩn đạt giải cao nữa . Thế nên, lnvinh quyết định cho các em tự đứng tên chính tác phẩm của mình để tham dự HHX 2013 .
Đầu tiên, có thể nói là ngạc nhiên lớn nhất là đối với cậu học trò tên Quang, người Đắc Lắc, với biệt danh Quang 9 ngón, như cái tên biệt danh, cậu học trò này chỉ còn có 9 ngón tay, lại là 1 cậu học trò quá chậm chạp, hiểu cực chậm, tính tình lại hay tự ti, ngày xin vào học lại ra điều kiện rất oái oăm: chỉ học tiểu cảnh và non bộ và chỉ trong thời gian là 3 tháng . Vậy mà cũng được nhận vào học, bị “đì” mệt luôn: 2 tháng đầu không hề được học làm gì chỉ bị bắt ngồi lì đó, hết mài lại đến đẽo rồi lại chỉ chuyên cắt đáy đá, “cắn răng chịu đựng” ráng mài nguyên tháng trời, đến hết 1 tháng rưỡi mà vẫn chưa thấy được dạy tí nào. Vậy mà đùng 1 cái đến hết tháng thứ 2, Thầy gọi vào hướng dẫn cho công thức làm tiểu cảnh bằng chính những viên đá đã mài đó, mới vỡ lẽ ra ý đồ của thầy và tự thốt lên rằng “Thầy ơi em làm được rồi, sao mà dễ quá” . Đang đà tiến bộ, và mới chỉ hơn 2 tháng mấy ngày được Thầy dạy luôn Non Bộ, sẵn trúng dịp HHX nên làm luôn tác phẩm đầu tay để đi thi . Được sự giúp đỡ một phần của bạn Đồng môn và sự chỉ bảo của Thầy,Quang cặm cụi suốt ngày để tự tay làm ra những tảng đá để làm 1 cái Non Bộ có nét rất riêng đúng vào thời điểm cũng vừa dứt tháng thứ 3 kể từ ngày vào học.Rốt cuộc trò Quang cũng làm xong với sự ngạc nhiên của Thầy và sững sờ của bạn đồng môn cũng như khách hàng đến vườn tham quan.
Và sự kiên nhẫn vượt khó, vượt qua chính mình đã được đền đáp, tại HHX hòn non bộ của Quang với chủ đề “ Sơn cảnh ngày Xuân” đã vượt qua rất nhiều tác phẩm tham dự đạt được huy chương Bạc ở bộ môn Non Bộ Nhỏ:
Cùng thực hiện trong đợt kiểm tra cuối năm, cậu học trò tên Long người Bảo Lộc Lâm Đồng
Cũng tham gia thực hiện tác phẩm cho mình, do bận công việc nên không đủ thời gian để thực hiện. May mắn là có 1 cậu lại làm gần xong nhưng lại bận công việc riêng phải nghỉ ngang nên Trò Long nhảy vào làm tiếp và bảo quản. Cuối cùng mang tác phẩm này đi thi cũng được Huy Chương Bạc bộ môn Non Bộ trung .
Một ngạc nhiên lí thú nữa là do công việc cuối năm nhiều, người hơi uể oải, định làm 1 hòn cổng trời cho lạ lạ mắt chơi. Nhưng người mệt quá nên lại vứt đó thôi không làm nữa . Cậu thợ phụ tên Thành, ngươi chưa hề được hướng dẫn về non bộ xin được tự đứng ra làm thử vì thấy tiếc còn đến mười mấy ngày nữa mới đến hạn . Cũng cắm cúi làm, sau hơn 10 ngày đã làm xong giàn khung chính. Nhờ thầy góp ý thêm, chỉnh sửa, rồi rốt cuộc cũng làm xong tác phẩm “Thiên Môn Xuân Đỉnh”:
Tuy chế tác còn đơn giản, tạo tác còn thô sơ, nhưng với kinh nghiệm đã thao tác chung với Thầy trong các lần thi công, Thành cũng làm xong và dự thi Hội Hoa Xuân, cũng đạt giải Khuyến Khích ở bộ môn Non Bộ Lớn, một bộ môn nặng kí nhất và bị Giám khảo soi nhiều nhất:
Riêng lnvinh năm nay chỉ làm mới 1 hòn Non Bộ Lớn bằng đá Tuyết Hoa, mang nét riêng của lnvinh và cũng đạt giải vàng ở bô môn này .
Với những kết quả thực tế như vậy, lnvinh muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp rằng: Nếu các bạn đam mê bộ môn Bonsai, Non Bộ, tiểu cảnh và dù các bạn là ai, trình độ cao thấp hay địa vị xã hội như thế nào thì các bạn hãy tự tin mạnh dạn đến với niềm đam mê của các bạn, với niềm đam mê cộng với sự miệt mài kiên nhẫn và với 1 người hướng dẫn có bài bản thì chính các bạn cũng sẽ có thể tự tay làm ra được những tác phẩm đẹp và có thể đạt cả chuẩn cao của những cuộc thi lớn và việc có những giải thưởng lớn là chuyện sẽ trở nên dễ dàng .
Như thường năm, để làm bài kiểm tra tay nghề cuối năm đồng thời để chuẩn bị các tác phẩm để tham dự HHX, thấy trò lnvinh lại bắt đầu cật lực thực hiện các tác phẩm mới để chuẩn bị cho cuộc thi lớn hằng năm.
Năm nay cũng là chính tay các họ viên làm ra các tác phẩm cho riêng minh, nhưng năm nay thật sự lnvinh quá bất ngờ trước năng khiếu đặc biệt và tính sáng tạo của các học trò. Khi các bài kiểm tra thực hiện xong thì có thể nói: không chỉ đủ tiêu chuẩn dự thi mà còn đủ chuẩn đạt giải cao nữa . Thế nên, lnvinh quyết định cho các em tự đứng tên chính tác phẩm của mình để tham dự HHX 2013 .
Đầu tiên, có thể nói là ngạc nhiên lớn nhất là đối với cậu học trò tên Quang, người Đắc Lắc, với biệt danh Quang 9 ngón, như cái tên biệt danh, cậu học trò này chỉ còn có 9 ngón tay, lại là 1 cậu học trò quá chậm chạp, hiểu cực chậm, tính tình lại hay tự ti, ngày xin vào học lại ra điều kiện rất oái oăm: chỉ học tiểu cảnh và non bộ và chỉ trong thời gian là 3 tháng . Vậy mà cũng được nhận vào học, bị “đì” mệt luôn: 2 tháng đầu không hề được học làm gì chỉ bị bắt ngồi lì đó, hết mài lại đến đẽo rồi lại chỉ chuyên cắt đáy đá, “cắn răng chịu đựng” ráng mài nguyên tháng trời, đến hết 1 tháng rưỡi mà vẫn chưa thấy được dạy tí nào. Vậy mà đùng 1 cái đến hết tháng thứ 2, Thầy gọi vào hướng dẫn cho công thức làm tiểu cảnh bằng chính những viên đá đã mài đó, mới vỡ lẽ ra ý đồ của thầy và tự thốt lên rằng “Thầy ơi em làm được rồi, sao mà dễ quá” . Đang đà tiến bộ, và mới chỉ hơn 2 tháng mấy ngày được Thầy dạy luôn Non Bộ, sẵn trúng dịp HHX nên làm luôn tác phẩm đầu tay để đi thi . Được sự giúp đỡ một phần của bạn Đồng môn và sự chỉ bảo của Thầy,Quang cặm cụi suốt ngày để tự tay làm ra những tảng đá để làm 1 cái Non Bộ có nét rất riêng đúng vào thời điểm cũng vừa dứt tháng thứ 3 kể từ ngày vào học.Rốt cuộc trò Quang cũng làm xong với sự ngạc nhiên của Thầy và sững sờ của bạn đồng môn cũng như khách hàng đến vườn tham quan.

Và sự kiên nhẫn vượt khó, vượt qua chính mình đã được đền đáp, tại HHX hòn non bộ của Quang với chủ đề “ Sơn cảnh ngày Xuân” đã vượt qua rất nhiều tác phẩm tham dự đạt được huy chương Bạc ở bộ môn Non Bộ Nhỏ:

Cùng thực hiện trong đợt kiểm tra cuối năm, cậu học trò tên Long người Bảo Lộc Lâm Đồng

Cũng tham gia thực hiện tác phẩm cho mình, do bận công việc nên không đủ thời gian để thực hiện. May mắn là có 1 cậu lại làm gần xong nhưng lại bận công việc riêng phải nghỉ ngang nên Trò Long nhảy vào làm tiếp và bảo quản. Cuối cùng mang tác phẩm này đi thi cũng được Huy Chương Bạc bộ môn Non Bộ trung .

Một ngạc nhiên lí thú nữa là do công việc cuối năm nhiều, người hơi uể oải, định làm 1 hòn cổng trời cho lạ lạ mắt chơi. Nhưng người mệt quá nên lại vứt đó thôi không làm nữa . Cậu thợ phụ tên Thành, ngươi chưa hề được hướng dẫn về non bộ xin được tự đứng ra làm thử vì thấy tiếc còn đến mười mấy ngày nữa mới đến hạn . Cũng cắm cúi làm, sau hơn 10 ngày đã làm xong giàn khung chính. Nhờ thầy góp ý thêm, chỉnh sửa, rồi rốt cuộc cũng làm xong tác phẩm “Thiên Môn Xuân Đỉnh”:

Tuy chế tác còn đơn giản, tạo tác còn thô sơ, nhưng với kinh nghiệm đã thao tác chung với Thầy trong các lần thi công, Thành cũng làm xong và dự thi Hội Hoa Xuân, cũng đạt giải Khuyến Khích ở bộ môn Non Bộ Lớn, một bộ môn nặng kí nhất và bị Giám khảo soi nhiều nhất:

Riêng lnvinh năm nay chỉ làm mới 1 hòn Non Bộ Lớn bằng đá Tuyết Hoa, mang nét riêng của lnvinh và cũng đạt giải vàng ở bô môn này .

Với những kết quả thực tế như vậy, lnvinh muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp rằng: Nếu các bạn đam mê bộ môn Bonsai, Non Bộ, tiểu cảnh và dù các bạn là ai, trình độ cao thấp hay địa vị xã hội như thế nào thì các bạn hãy tự tin mạnh dạn đến với niềm đam mê của các bạn, với niềm đam mê cộng với sự miệt mài kiên nhẫn và với 1 người hướng dẫn có bài bản thì chính các bạn cũng sẽ có thể tự tay làm ra được những tác phẩm đẹp và có thể đạt cả chuẩn cao của những cuộc thi lớn và việc có những giải thưởng lớn là chuyện sẽ trở nên dễ dàng .