Hoanglong70
Thành viên tích cực
Lydainghi bên gốc lũa cao gần 4 m trấn ngay cổng ra vào và được canh giữ bởi 1 con Rot to bự và một con Phú Quốc mới đẻ … Nghe nói một thương nhân Đài Loan vào trả 50k USD mà Bác Bình chỉ nói chuyện về thú chơi Tem xưa cá mú chứ chưa muốn đi sâu vào thương vụ này.
Đi tham quan ...ườn nhà Anh Bình nhưng lại chẳng chụp cây nào để đưa lên. Hoanglong70 đề nghị Bác ấy sẽ tự chụp và đưa hình lên sẽ hay hơn vì Bác ấy có một cái máy xịn, tay chụp rất cứng đủ để làm cho cái cây mềm, dẻo và có thần. Hoanglong70 xin đưa mấy cây minibonsai của vườn kế bên mà anh em đã tham quan qua. Cái này đúng “gu” của Anh bonsaithuduc rồi nè.
Chủ nhân làm sơn cây mai chiếu thủy minibonsai. Ác liệt thiệt!
Một vài chậu minibonsai được đầu tư đúng mức
Còn đây là những chiến lợi phẩm của anh em đạt được tại vườn nhà của Anh Bình khi tham quan.
Lydainghia sở hữu cái chậu trẹt được nhà sản xuất mẫu, số lượng rất hạn chế (nay không còn sản xuất nữa) rất phù hợp với cây bonsai dáng song thụ nào đó mà Nghĩa đã trấn lột trắn trợn được của Trungduart.
Một cặp minibonsai Trang đỏ có tuổi được chính Trungduart chọn lựa tại vườn của Anh Bình với một mục tiêu là chăm sóc cho tốt để mai này trưng bày tại Hội chợ triển lãm cây cảnh tại Nhật Bản.
Còn đây là cây Trang Trắng và một cây Tùng La hán cũng có tuổi rất đặc biệt với hoành 100 (được đo bởi chính Lydainghia và Trungduart) là tặng phẩm dành cho Hoanglong70 (Trang) và Anh Bonsaithuduc (Tùng).
Dù Tết sắp tới với hàng đống công việc có liên quan đến vườn tược nhưng Bác Bình và gia đình đã dành thời gian để đón tiếp mọi người rất chu đáo và tình cảm. Xin chân thành cám ơn Bác Bình cùng gia đình.
PS:
1./ Tất cả tặng phẩm đều có giá trị về tinh thần rất lớn và giá trị về kinh tế là vô giá.
2./ Nhìn mặt của Lydainghia gian gian làm sao ấy, nhẩy!
Đi tham quan ...ườn nhà Anh Bình nhưng lại chẳng chụp cây nào để đưa lên. Hoanglong70 đề nghị Bác ấy sẽ tự chụp và đưa hình lên sẽ hay hơn vì Bác ấy có một cái máy xịn, tay chụp rất cứng đủ để làm cho cái cây mềm, dẻo và có thần. Hoanglong70 xin đưa mấy cây minibonsai của vườn kế bên mà anh em đã tham quan qua. Cái này đúng “gu” của Anh bonsaithuduc rồi nè.
Chủ nhân làm sơn cây mai chiếu thủy minibonsai. Ác liệt thiệt!
Một vài chậu minibonsai được đầu tư đúng mức
Còn đây là những chiến lợi phẩm của anh em đạt được tại vườn nhà của Anh Bình khi tham quan.
Lydainghia sở hữu cái chậu trẹt được nhà sản xuất mẫu, số lượng rất hạn chế (nay không còn sản xuất nữa) rất phù hợp với cây bonsai dáng song thụ nào đó mà Nghĩa đã trấn lột trắn trợn được của Trungduart.
Một cặp minibonsai Trang đỏ có tuổi được chính Trungduart chọn lựa tại vườn của Anh Bình với một mục tiêu là chăm sóc cho tốt để mai này trưng bày tại Hội chợ triển lãm cây cảnh tại Nhật Bản.
Còn đây là cây Trang Trắng và một cây Tùng La hán cũng có tuổi rất đặc biệt với hoành 100 (được đo bởi chính Lydainghia và Trungduart) là tặng phẩm dành cho Hoanglong70 (Trang) và Anh Bonsaithuduc (Tùng).
Dù Tết sắp tới với hàng đống công việc có liên quan đến vườn tược nhưng Bác Bình và gia đình đã dành thời gian để đón tiếp mọi người rất chu đáo và tình cảm. Xin chân thành cám ơn Bác Bình cùng gia đình.
PS:
1./ Tất cả tặng phẩm đều có giá trị về tinh thần rất lớn và giá trị về kinh tế là vô giá.
2./ Nhìn mặt của Lydainghia gian gian làm sao ấy, nhẩy!