thói hư tật xấu của người chơi bonsai

huadanchu

Thành viên
cũng xin báo cáo là cái nào em cũng dính=))


1. tham lam:
mua cây thì muốn cho rẻ, bán thì càng nhiều tiền càng khoái

2. ích kỷ:
nhà có 10 cây đẹp nhưng bạn thân mua có 1 cây nhất quyết không bán


3. tự cao:
chẳng biết đi được bao xa, nhìn xa được bao nhiêu mà cây mình thì lúc nào cũng đứng nhì với nhất


4. tự sướng
tự làm tự khen


5. ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
cây mình chưa xong nhưng có cơ hội là sang đội bạn phá cây nhà người ta liền


6. ngoan cố
cách làm cây của tui là nhất. chẳng có đường binh nào hay hơn của tui hết nhá mấy chú


7. gian xảo
cây thì mua có 10k mới sửa hôm qua mà cứ cây này em mua chục chai. nuôi cũng 100 năm rồi. phải 1 triệu đô em mới bán

8. nhẫn tâm
cái cây nó có tội tình gì đâu mà anh cứ đè đầu nó. đang đứng anh đè đầu cho đổ, chán chê lại đè ra cho bay
 

xqnc24

Thành viên tích cực
đừng quơ đũa cả cắm nhé.., mà nghĩ lại cũng đúng thật...=))=))=))=))
 

monmen

Thành viên tích cực
Chưa gặp lần nào mà sao hắn biết hết vậy ta? hic..............
 

linhcaycanh2016

Thành viên tích cực
Nói ra thì(chối Văn tỷ lắm) bao nhiêu năm chơi cây toàn gặp phải loại Ăn cháo đái bát thì nhiều. Loại tử tế hiếm hoi thế. Toàn thích mang cái ng khác về làm cái nhà mình,ko chịu thiệt với ai 1 cái Gì. Từ khi tham gia dd mới có đc nnhiều ae mà tôi cảm thấy tốt bụng chân thành
 

soncm

Thành viên tích cực
Mình cảm nhận thấy cái tiêu đề này có phần quá đáng đó Hứa Tiên ơi???
Những thói hư tật xấu này cũng chưa là gì so với thực trạng!
Nhưng nó chỉ có thể phù hợp với đối tượng kinh doanh mua bán hơn.
và không hẳn người nào cũng mang tư tưởng như thế.
 

lnvinh

Super Moderator
cũng xin báo cáo là cái nào em cũng dính=))


1. tham lam:
mua cây thì muốn cho rẻ, bán thì càng nhiều tiền càng khoái

2. ích kỷ:
nhà có 10 cây đẹp nhưng bạn thân mua có 1 cây nhất quyết không bán


3. tự cao:
chẳng biết đi được bao xa, nhìn xa được bao nhiêu mà cây mình thì lúc nào cũng đứng nhì với nhất


4. tự sướng
tự làm tự khen


5. ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
cây mình chưa xong nhưng có cơ hội là sang đội bạn phá cây nhà người ta liền


6. ngoan cố
cách làm cây của tui là nhất. chẳng có đường binh nào hay hơn của tui hết nhá mấy chú
Kể tiếp chắc đến số 100 đó !!!!
 

Quốc Hưng1

Thành viên mới
8-}Mình bổ sung bệnh (hơn cả tật) thứ 7: "Hâm"
Ăn cũng nhỡ đến cây, đang ôm vợ vẫn mơ đến cây; nửa đêm đang ngủ bật dậy, bật điện ngắm cây.
 

tamlegtvt

Thành viên
cũng xin báo cáo là cái nào em cũng dính=))


1. tham lam:
mua cây thì muốn cho rẻ, bán thì càng nhiều tiền càng khoái

2. ích kỷ:
nhà có 10 cây đẹp nhưng bạn thân mua có 1 cây nhất quyết không bán


3. tự cao:
chẳng biết đi được bao xa, nhìn xa được bao nhiêu mà cây mình thì lúc nào cũng đứng nhì với nhất


4. tự sướng
tự làm tự khen


5. ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
cây mình chưa xong nhưng có cơ hội là sang đội bạn phá cây nhà người ta liền


6. ngoan cố
cách làm cây của tui là nhất. chẳng có đường binh nào hay hơn của tui hết nhá mấy chú
=))=))=))
Đây không phải là thói hư tật xấu của riêng người chơi bon sai mà gần như là bản chất của của rất nhiều người. Không dính cái này thì cũng dính cái khác! không lúc này cũng lúc khác!^:)^^:)^^:)^
Đúng vậy không Hứa tiên sinh!
 

Quang Vinh

Thành viên
cũng xin báo cáo là cái nào em cũng dính=))


1. tham lam:
mua cây thì muốn cho rẻ, bán thì càng nhiều tiền càng khoái

2. ích kỷ:
nhà có 10 cây đẹp nhưng bạn thân mua có 1 cây nhất quyết không bán


3. tự cao:
chẳng biết đi được bao xa, nhìn xa được bao nhiêu mà cây mình thì lúc nào cũng đứng nhì với nhất


4. tự sướng
tự làm tự khen


5. ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
cây mình chưa xong nhưng có cơ hội là sang đội bạn phá cây nhà người ta liền


6. ngoan cố
cách làm cây của tui là nhất. chẳng có đường binh nào hay hơn của tui hết nhá mấy chú
Nghe anh quảng cáo xong muốn qua vườn anh diện kiến quá.;)
 
Top