Nói chung là bọn TQ nó thâm lắm. nó biết thế mạnh của nước ta là xuất khẩu nông sản nên nó thường đánh vào thế mạnh này của mình. VD như việc cả huyện Thanh hà - HD phá lúa trồng vải cũng là một vấn đề cần suy ngẫm, mua quả cau sấy khô về làm kẹo. bà con cũng lũ lượt phá vườn, ruộng đi trồng cau. mua móng trâu trên vùng cao, còn nhiều, nhiều vô kể những ví dụ mà được nhận định là có liên quan đến bọn TQ. vừa rồi vụ chè bẩn Thái nguyên có lẽ cũng không nằm ngoài suy đoán của tôi. bây giờ lại mua Ngâu. bọn này chắc nó định đánh sập thương hiệu chè của ta. một thương hiệu có uy tín và chất lượng trong khu vực. nói chung là mình cũng không hiểu nhiều về các vấn đề mang tính thời sự cho lắm nhưng bức xúc nên cũng viết vài lời văn mọn.
tiện đây chia sẻ với mọi người một cây Ngâu đẹp được trưng bày tại triển lãm Thanh Hà- Hải Duơng mùa hè năm 2010:
==================================
buổi tối hôm nay lại nghe thời sự đưa tin bọn TQ bán thuốc diệt cỏ cho các huyện trên tỉnh Lào cai để khai hoang làm nuơng rẫy. một loại thuốc có màu xanh lè, không nhãn mác xuất xứ, độc kinh khủng. loại cỏ này sau khi phun 2 ngày sẽ làm cháy toàn bộ cỏ to nhỏ trên đồi. bà con vùng cao khoái loại này lắm, vì nó đạt được vấn đề họ đang cần. hic, bọn nó khôn thật. đằng sau những nuơng rẫy này rồi không biết hậu quả sẽ đến đâu. trước mắt là trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của đồng bào trên đó rồi sản phẩm nông nghiệp của họ. đủ thứ nguy hại. ôi người anh em láng riềng.