Chiều nay lão phu lang thang phây búc
"Diễn đàn lại có chuyện!!!
Thú thật tôi đã chai lỳ với mấy vụ lảm nhảm này, sau mấy chuyện này tôi lại càng cám ơn mấy ông trời con anh hùng bàn phím vì đã gở giúp tôi 1 gánh nặng một trách nhiệm mà có lúc tôi đã tự quàng lên cổ mình.
........
Những comment vô bổ hay chọc gậy bánh xe rất dể làm người viết bài bực bội ức chế và như vậy hứng khởi truyền tải kiến thức sẽ không còn, làm người đọc sau mất thời gian khó tập trung cảm nhận,... vậy mà cứ xóa là có chuyện.
Những dự định của BQT nhằm làm cho diễn đàn có tiếng nói đủ uy tín sẽ theo mây khói khi tràn ngập các bài viết rác."
Đây là bài viết của một người anh lớn, một MOD của ccvn.com , không hiểu sao
anh ấy lại viết như thế ?
Mọi người ai cũng biết là sóng gió đã qua, mà cái gì đã qua thì nên cho qua
coi như gió thoảng mây trôi, thế mà anh ấy lại lên facebook kêu gào thống thiết.
Làm thế để làm gì vậy anh ? Anh muốn đả kích thành viên nào thì nên nói ngay
trên diễn đàn có phải quân tử hơn không ?
Giờ lão phu mới hiểu tại sao dưới Bến Tre người làm kiểng thường gọi anh
với biêt danh rất ư là hài hước " L...Sinh sự "
Anh L ơi, em nghĩ anh nên chuẩn hơn , đừng nhỏ nhen như thế mà tuổi già mất vui.
Em út nó sai nó cũng nhận ra mà anh, đâu cần phải đá xoáy tụi nhỏ như thế .