sáng hôm kia ngày 13/9/2012 sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong em rủ thằng bạn đi Tây Hòa - Phú Yên đào cây duối. Nghe em nói sướng quá nó đồng ý đi liền.Thế là 2 thằng lên đường đi tìm những cô gái gợi cảm. Đào được vài cây chia sẽ ae cho vui, ae ngắm nghía cho em nó mau sống khỏe.

Cây 1. cây này co đầu tiên ở ngọn mình thấy ko được đẹp. mình định cắt tới gần cái nhánh đầu tiên.mong ae chỉ giáo.



Cây 2 mặt trước

mặt sau

Cây 3

Cây 4: Cây này ở ngọn ko có rễ chứ không mình trồng ngọn xuống chậu, chứ như thế này nhìn nó kì kì

Cây 5 : Cây này khi nào sống mình sẽ cắt ngắn 25cm nữa vì ngọn hơi thô.Bây giờ cắt liền thì cây khó nảy mằm.

còn 2 cây nữa mà không chụp kịp vì trời mưa, ae góp ý kiến nha.:-bd

Cây 1. cây này co đầu tiên ở ngọn mình thấy ko được đẹp. mình định cắt tới gần cái nhánh đầu tiên.mong ae chỉ giáo.



Cây 2 mặt trước

mặt sau

Cây 3

Cây 4: Cây này ở ngọn ko có rễ chứ không mình trồng ngọn xuống chậu, chứ như thế này nhìn nó kì kì

Cây 5 : Cây này khi nào sống mình sẽ cắt ngắn 25cm nữa vì ngọn hơi thô.Bây giờ cắt liền thì cây khó nảy mằm.

còn 2 cây nữa mà không chụp kịp vì trời mưa, ae góp ý kiến nha.:-bd