hình như chưa bao giờ đi mua cây nhiều tiền hay bắc chưa bao giờ xem người ta bán cây nhiều tiền rồi
Bác giỏi! Vâng bác giỏi, bác đã nghe nhiều, bác đã đi mua cây nhiều tiền.
Bác không nhìn thấy nghề của em ạ.
Em phải giới thiệu lại là nghề của em chuyên đi đào( bứng, đánh) cây bác ạ. Vì thế từ những cây có giá vài trăm đến vài trăm trai em cũng đã phải cắt gốc, chuyển lên xe, chuyển về nơi ở mới và hạ em nó xuống một hộ khẩu mới bác ạ.
Cũng nhân đây em kể một câu chuyện cho vui.
Có một chú chẳng biết gì về cây cảnh, nhưng có tý tiền, cũng chơi cho nó oai thiên hạ.
Chú nhờ một ông biết về cây, tìm cây hành tráng. ( Nhưng đâu có biết là nhờ thằng cò nó đi ăn %).
Mua hai cây thuộc loại đẹp( do thằng co nó tán cho là đẹp) cao thước sáu, to. Cặp ni 50 trai.
Mua đôi long chắp 15 trai.
Hàng sóm ai có biết gì về cây cứ kháo nhau, cây có giá trị.
Bỗng một ngày chú cần tiền, muốn bán cả 4 cây mới mua. ( Vì vườn có 4 cây mua trước 2 năm có giá trị)
Gọi bao nhiêu thợ, thợ nào cũng đến và lắc đầu.
Có thợ thương tình nói là em chỉ có thể rước hộ bác đôi long 5 trai, đôi cây 50 trai kia giờ em rước hộ 12 trai.
Chưa kể trong 2 năm ông bạn kia còn thuê, mấy lần cò đến sửa cây.
Thế mới biết! Anh em thấy mua cây lãi hơn vàng.
Nhưng chưa chắc là như thế!!!!!!!!!!!!
Liệu bạn đã thấu hiểu và đánh giá đúng giá trị của nó chưa?
Giờ đây ai cũng muốn mua cây. Mua đầu năm 10 trai, và ước mơ có cuối năm có thằng đến trả giá 20 trai.
Hu hu!!!!! Không phải tất cả là như thế.
Muốn biết sự tình, hãy hỏi thằng đánh cây mới hiểu hết sự tình.
Vì ít ai mua 5 bán 4 mà lại nói ra. Chỉ có ông nào mua cây, thì hò hét. Tớ mới rước em này mấy chục trai.