tungnguyennhatrang
Thành viên tích cực
Giờ chỉ ngồi chờ mong sao cho nó sống thôi
Kg bằng mình thèm mấy cụ tùng ở Đức Trọng hen TX???phôi quá đẹp, thèm =P~
Gốc chè đó mit.phôi đẹp quá, phía sau là mấy phôi gì vậy bác?
cùng ý kiến với anh này,vậy mà dám chở về,lì thiệt....hehehe. po tay với anh Tùng luôn.Oái, gan thiệt, phôi đang ươm mà dám vận chuyển luôn.
Lấy trước khi off LK khoảng 1 tháng đó Khương. Mình có muốn chở về đâu, nhưng trong 7 phôi, mình lựa phôi này người bán kêu mình nếu kg chở đi thì họ kg bán được mấy phôi kia. Thế nên khi đi off LK về ghé qua họ lúc 3h sáng chở luôn đó. Bó khá chặt, nhưng cũng lung lay tí. Hy vọng em nó tồn tại trên cõi đời này. )Oái, gan thiệt, phôi đang ươm mà dám vận chuyển luôn.
Cảm ơn bạn đã khen. Trên xe còn 1 phôi mắm nữa và 2 gốc chè nữa. Hy vọng sẽ sống tốt như bạn nói.phôi nhìn thật đep a Tùng ơi, chắc chắn sẽ sống và xanh tốt thôi, mấy phôi còn lại trên xe cũng thật đẹp
Nó như cây phong ba vậy đó Hùng.tên lạ cây cũng lạ nhưng đẹp quá A chúc e nó xống khỏe
Thấy ghiền quá nên rinh luôn. lũa nhìn phê mỹ mãn luôn ku. lỡ chết thì...ngưng uống trà đá 1 năm vậyNay đầu tư cho linh sam cafe dữ hen,tính mai mốt đỡ tiền trà đá đây mà )
Kg chở cũng kg được. Bị người ta đuổi mà em. Keke. Nói chứ thấy họ năn nỉ quá nên tiện đi off về ghé chở luôn. Dù đã thỏa thuận là khi nào sống a mới chở. Thôi kệ, sống thì mừng, chết thì buồn...chứ biết saocùng ý kiến với anh này,vậy mà dám chở về,lì thiệt....hehehe. po tay với anh Tùng luôn.
Thank ku. Bữa giờ cv tốt kg em?Phôi đẹp quá anh! Mong cây mau sớm lên mầm có cây đẹp chơi !
Thằng quỷ này. Đang topic cây mắm, ku lại nói tới chè. Mà rẻ lắm ku. 250k/gốc. Hôm bữa ở Tuy Hòa a ghiền 1 gốc trả 5 triệu mà kg bán đó.Ý em nói anh đầu tư trồng chè nhìu để mai mốt bán cafe khỏi lo trà đá=))