Đọc comment của TX bật cười to làm thằng Cục Xương giật mình luôn.cho xin cái hình cận cảnh từ trên xuống đi anh )
Nguyên nọ bộ hay chỉ lấy phụ kiện hả bạn?Báo giá đi anh. hihihi
kakakaka,,,dạo này anh tung romantic zữ,,,,,,,,,,mang súng ria cảnh đẹp ,,quá,nhớ ria 1 nhát từ trên xuống nhen anh kakaa ))Đọc comment của TX bật cười to làm thằng Cục Xương giật mình luôn.
Để mai lên Gia Lai mượn con chim sắt của bầu Đức bay xuống chụp theo yêu cầu của TX nhé:-t
Lâu quá mới thấy Đàn chủ em lên diễn đàn đó ha? A hay đem máy ảnh theo để chụp cây cối và mấy em chân dài. Nhưng hôm đó xui xẻo quá kg gặp được em nào nên phải chụp trời chụp mây đó Nghĩakakakaka,,,dạo này anh tung romantic zữ,,,,,,,,,,mang súng ria cảnh đẹp ,,quá,nhớ ria 1 nhát từ trên xuống nhen anh kakaa ))
Hòn này anh làm đó, anh có gắn cả mấy cô sơ nữ động sao em không chụp để mọi người thấy luôn !!!!
Lúc ban đầu mấy cô sơn nữ đang tắm tiên nhưng khi thấy em rút súng ra họ sợ em mắc cỡ nên chạy trốn hết trơn. May quá kg thôi em đỏ mặt chết:">Hòn này anh làm đó, anh có gắn cả mấy cô sơ nữ động sao em không chụp để mọi người thấy luôn !!!!
hihi kì vậy, sao anh thấy mấy anh khác đến chụp, mấy cô đang ngồi tắm ở bờ đá lại đứng hẳn lên cho mấy ảnh chụp mới hay chứ !!!!Lúc ban đầu mấy cô sơn nữ đang tắm tiên nhưng khi thấy em rút súng ra họ sợ em mắc cỡ nên chạy trốn hết trơn. May quá kg thôi em đỏ mặt chết:">
Hehehe. Do a Vinh xí trai hơn em nên mấy cô kg ngại đó:-SShihi kì vậy, sao anh thấy mấy anh khác đến chụp, mấy cô đang ngồi tắm ở bờ đá lại đứng hẳn lên cho mấy ảnh chụp mới hay chứ !!!!
Hôm đó bắn được nhiều shot đẹp lắm. Biển Đại Lãnh đẹp mê hồnCảnh đẹp quê mình đây mà. Trên đường từ Nha Trang ra Tuy Hòa còn nhiều hòn đẹp lắm đó anh.
Tội nghiệp E Tùng tui nai quá nên giờ này vẫn ngủ với cục xương...=))=))=))Lúc ban đầu mấy cô sơn nữ đang tắm tiên nhưng khi thấy em rút súng ra họ sợ em mắc cỡ nên chạy trốn hết trơn. May quá kg thôi em đỏ mặt chết:">
Lo gì anh ơi! 1 cú điện thoại là có cục thịt bên cạnh nữa liền í àm:-SSTội nghiệp E Tùng tui nai quá nên giờ này vẫn ngủ với cục xương...=))=))=))