vườn mai quá tốt và quá đẹp
chất trồng của bác gồm những gì chia sẽ cho anh em với
e thấy chậu mai thì nhỏ nhưng sao chăm tốt thật
Chất trồng tôi dùng 5 phần vỏ trấu ,5 phần xơ dừa đã ủ trichoderma (lúc mới thay đất) ,khi rễ phát triễn nhiều thì thêm đất (đất này dặn của Bác Lô).
Gần 10 năm trồng mai từ lúc còn ít cây cho đến nhiều, tôi nghiệm ra điều này (riêng theo tôi) xin mạo muội nêu lên để các bác ,các ace nghiên cứu:
Khi bắt đầu , tôi chỉ có vài cây mua ở nhà vườn trên gò vấp,sau tết thì gửi dưỡng cây lại .Đến cuối năm lên nhận lại cây thì chỉ còn là củi khô!Trên mặt chậu khi đó thấy toàn xơ dừa.
Thế là mua cây khác về và để chăm tại nhà.Thời điểm đó chỉ biết tưới nước mỗi ngày,cuối năm hỏi thăm bạn bè họ bày gì mình mua phân đó …không hề biết phun thuốc ,tưới phân là gì…vậy mà cây đến tết vẫn đầy hoa.
Từ vài cây lên đến trên trăm cây suốt nhiều năm liền tôi vẫn chỉ để hoa trỗ tự nhiên,đem vài cây về chưng tết tại nhà còn bao nhiêu để tại vườn,,chất trồng thì chỉ toàn là đất thịt nên chậu cây rất nặng, Chỉ tưới nước là chính vậy mà cây rất khỏe.
Hai năm gần đây tôi bắt đầu cho cây giao lưu với thị trường,chậu toàn đất thịt nặng quá ,khách đưa lên thang máy không nổi,thế là nghe anh em bày năm sau nên dùng xơ dừa tro trấu cho nhẹ chậu.
Khi dùng chất trồng mới này ( đầu năm 2009)( tro trấu +vỏ trấu+ phân bò + đất thịt + xơ dừa) được khoảng vài tháng bắt đầu có con gì nhỏ xíu bay đầy chậu rồi bọ trỉ cắn đọt non,sâu ,rầy… cả nấm hồng muội đen rêu xanh…tấn công cây.Có một cái lạ tôi quan sát thấy là trước đây khi ra giêng,những nụ hoa sau tết mới trổ thường to hơn lúc mới trổ(tôi nghĩ do còn ít nụ thì càng nhiều dưỡng chất) mà khi dùng chất trồng mới này thì qua tết những chậu mai này lại cho hoa nhỏ,nhạt màu cuốn hoa thì trắng như cọng giá!
Năm 2009,đến khoãng tháng 4 những chậu mai của tôi suy rất nhanh.trước đó nó còn ra tược non mơn mỡn, tôi ngỡ mình đi đúng đường ,không ngờ sau đó cây có dấu hiệu khô nhánh, héo lá,đọt non xụ xuống,và…chết.
Có những cây nhổ lên để bỏ thấy rễ bám trắng xung quanh thành chậu mà không biết tại sao lại chết.…..Nhưng nói gì thì nói, chết cả khoảng gần 50 cây lớn nhỏ,cây còn lại cũng tả tơi.Năm đó phải đi mua bỗ sung lại hơn nửa vườn,
Tôi kể lại một cách cứu cây của một ông thầy cho các bạn nghe:ông bảo tôi truyền dịch cho cây ,tức là dùng nước pha với phân đạm rồi cắm kim tiêm chuyền vào thân cây .truyền vào ban đêm ,sáng phải tháo ra vì sợ nắng chiếu vào nước thuốc, hư ,sẽ hại cây,Cắm ống nhựa có khoang lổ xuống chậu để thông hơi cho cây vì tôi cho phân bò chưa hoai vào làm cây bị nghẽn rể.
Bốn người sáng lúi húi tháo dây truyền đạm ra, chiều tắt nắng lại đi gắn vô từng cây mua kim tiêm dây truyền dịch cả mấy trăm ngàn…cho đến lúc mưa xuống cây vẫn không khá lên mà nhẹ nhàng ra đi… nếu dùng nấu bánh chưng được mấy cái tết!
Tôi tham gia diễn đàn ,nhờ Bác Minh Cao tư vấn thuốc chống bọ trỉ, Nhờ bác Lô tư vấn phân bón thích hợp cho cây,nhờ Bác Đỗ Bình hỗ trợ kinh nghiệm, rồi học hỏi quan sát khi đi off,theo dõi mỗi ngày thông tin trên nhiều diễn đàn của Bác Bình Minh, của rất rất nhiều ace khác nữa thí dụ chất trồng của bác Bình Minh, của Quý Tài,cách tưới nước của BigBaBol cách ủ đất của Dũng khiêm…..
Năm nay,tôi chỉ dùng chất trồng như đã nói ở trên,nhưng luân phiên chăm bón phân thuốc đều đặn,vì tôi nghĩ : cây trồng bằng đất thịt nhiều chất bổ dưỡng ,giữ nước tốt cho cây khỏe hơn,chỉ dùng vỏ trấu ,xơ dừa thì mau khô,không có chất bổ dưỡng vậy thì ta phải bón phân bù lại cho cây ,vấn đề còn lại chỉ là sử dụng phân gì vào thời điểm nào cho thích hợp .
Qua mấy đợt mưa vừa rồi cây cũng trỗ ít nụ nhưng đến giờ thì vẫn ổn.
Cuối năm, trao đổi ít kinh nghiệm riêng của mình khi tham gia diễn đàn và tạm gặt hái được chút ít thành quả xin chia sẽ cùng các ace.
Mv5c biết mình còn phải học hỏi nhiều trong lãnh vực trồng mai (tại sếp tôi thích mai nên tôi yêu mai theo) vì không năm nào giống năm nào.Cái học thật là vô tận!