quocnguyen_hcm
Thành viên tích cực
Vừa rồi về quê. Loay hoay không biết làm gì. Trời thì gần tối, lôi cây lớn ra thì sợ làm không kịp, thấy cây KQ nằm chậu ( cỡ ngón trỏ) lá xanh mà dáng kỳ quá. Ngứa... tay.... mần liền.
Ban đầu
Cạo lũa và đốt bằng quét ga ( cây mini mà) hihi
Làm 1 lúc trời tối, Buồn....nhổ lên cầm xem ( đúng tiêu chí Quốc Nguyễn lâu lâu nhổ cây cầm chơi)
thế 1
Thế 2 : đổ mà kỳ quá
Cuối cùng: sáng mới chụp được
Mong mấy anh góp ý. Nên bôi màu vàng cánh gián hay để trắng.
Ban đầu
Cạo lũa và đốt bằng quét ga ( cây mini mà) hihi
Làm 1 lúc trời tối, Buồn....nhổ lên cầm xem ( đúng tiêu chí Quốc Nguyễn lâu lâu nhổ cây cầm chơi)
thế 1
Thế 2 : đổ mà kỳ quá
Cuối cùng: sáng mới chụp được
Mong mấy anh góp ý. Nên bôi màu vàng cánh gián hay để trắng.