I
imported_minh_tri
Guest
có 1 câu nghe có vẻ trần trụi nhưng mà đúng (nguyên nhân là e lấy cây mà không lấy........)Đùa với Vũ thôi, đây thực sự là 1 vấn đề lớn và lần ngu sau không giống lần ngu trước. Anh thì đứng trước 1 cây phôi trong đầu anh suy nghĩ cây này khi thành phẩm bán được bao nhiêu, và bao lâu thì thành phẩm từ đó nghiệm ra giá tối đa mà mình có thể mua, lấy đó làm cơ sở để trả giá. Nếu trả giá không xong cương quyết ra đi không nuối tiếc dù cây đẹp đến mấy, phải trơ ra với cây đẹp mà giá cao. Nói vậy chứ cũng bị cây đẹp cho vô tròng hoài
người ta chết vì dại gái còn mày chết vì cây củi). vì cây đó với e đáng giá hơn.........
thích thì e cắt, em tỉa , cưa luôn cũng được. còn kia á.:-SS