vincentvo1975
Thành viên tích cực
hắng vaò nghề sao mình , mình hướng dẩn cho hắng mọi chuyện , thế mà chỉ sao vài năm hắng đã muốn bỏ mình lại sao lưng rồi
nghỉ lại mình tệ thật chơi cây cũng cả 5 năm rồi mà chưa mần ra được cái cây naò coi được
tuy những cây của hắng làm chưa phải là đặc sắc lấm , nhưng dù sao thì hắng cũng có cây để ngấm còn mình thì wá tệ tới giờ này chưa mần ra được cái cây naò xem được cả
mang cây cuả hắng so với cây của mình mới thấy sự khác biệt
2 cây sanh này mình nuôi đã 4 năm rồi mà nó chỉ ra thế này . một cây thì sấp chết cây kia thì chẳng ra hồn
còn cây cuả hắng mới nuôi có 3 năm mà đã ra dáng vẽ của một cây bonsai thực thụ rồi . chỉ cần trao chuốc tí nưả là coi như khá lấm
thế này thì đã yên tâm giao cái vườn cây bên nhà cho hắng chăm mà khỏi phải lăn tâng gì nưả
nghỉ lại mình tệ thật chơi cây cũng cả 5 năm rồi mà chưa mần ra được cái cây naò coi được
tuy những cây của hắng làm chưa phải là đặc sắc lấm , nhưng dù sao thì hắng cũng có cây để ngấm còn mình thì wá tệ tới giờ này chưa mần ra được cái cây naò xem được cả
mang cây cuả hắng so với cây của mình mới thấy sự khác biệt
2 cây sanh này mình nuôi đã 4 năm rồi mà nó chỉ ra thế này . một cây thì sấp chết cây kia thì chẳng ra hồn
còn cây cuả hắng mới nuôi có 3 năm mà đã ra dáng vẽ của một cây bonsai thực thụ rồi . chỉ cần trao chuốc tí nưả là coi như khá lấm
thế này thì đã yên tâm giao cái vườn cây bên nhà cho hắng chăm mà khỏi phải lăn tâng gì nưả