Khanh dùng được chừng mấy cái bắp kèn, bửa nào về anh chiêu đải cần gì phải xử con này. Ăn một bửa hứa với Khanh 2 tháng sau Khanh chưa thèm thịt chóCon này mà... thì được bao nhiêu người hả anh =))
Con này là cái nhen Phương, hehe, dưới chân tai nó anh dán bằng xác sing-gum mới được vậy, dở ra là nó xẹp lép, heheChó đực phải ko anh Lô, mặt đẹp đó anh. nếu hàng xịn mà tai dựng sớm là đồ nhái nhen )
Có thể mấy con chổ Dũng là loại lông dài, con này là demi xù, ở vườn như anh mà lông dài quá nó dơ lắmSao mấy con ở chỗ em lông nó rộng thế nhỉ, nhìn như sâu róm. y như mấy con này
Chú này có thần thái quá anh ơi....hihiChào Cent ! Khỏe chứ em?
Ti Na hôm nay đã khỏe, được 16kg cho gần 5 tháng rưởi tuổi, đang thay răng và đang thay lông sữa, màu lông lên khá đẹp, tai đã dựng chuẩn ( có lẻ hơi sớm do đợt sốc khi sổ lãi), hôm trước lúc bệnh anh sợ nó bị hạ bàn quá chừng nhưng nay đã ổn.
Tính tình thân thiện. Hoạt động lanh lợi và siêng đi vườn. Nết ăn của nó cũng dể tính.
Lúc mới hết bệnh, 10kg
Ngày 09-07-2012, 16 kg
em này lớn nhanh thế anh híc hícNó đây anh Bình ơi, Phước ơi
6 tháng rưởi tuổi, cân nặng 20 kg
mong cho em nó thành công rồi anh cho em đặt gạch 1 em nhé he he:-bdDạ ! E vừa gả chồng cho nó được 12 ngày,chưa biết có "dính" không nữa,a ạh ! Hôm đưa đi trại,cân nặng 48kg,"trăng mật" có 04 hôm ở trại thì về nhà còn 46kg.
Hic,dám trêu Đảo Chủ àh ?:-O:-O:-O
oki anh.....thấy hàng rồi....:-bdMặt cô nàng
sao nhìn mặt nó bùn hiu vậy chú )Chó được 2 tháng tuổi, cân nặng 6 kg, khá linh hoạt, sáng sớm đã biết cùng tôi đi thăm vườn