Chuyến đi ngẫu hứng và giao lưu anh em bonsai Bảo Lộc

dã quỳ

Quản lý mới
Một buổi tối cuối tuần không khí se lạnh, Sài Gòn vẫn tấp nập người, ngồi trông quán cafe vắng ngắt, có 2 người khách rất thân thương bước vào làm không khí rộn ràng hẳn, đấy là anh Nguyễn Quang Hưng và Centimet tiên sinh đi họp chuẩn bị SN DD về ghé thăm lão Quỷ còn sống hay đã chết mà lâu quá không thấy lên diễn đàn...

pha mất ly cafe thơm lừng lựng cho mọi người, anh Hưng bắt đầu câu chuyện

-Anh bị hư cái răng mà dưới Cần Thơ anh không ai đủ khả năng làm nên anh quyết định lên Đồng Nai tìm ông bác sĩ nha lẫy lừng mới được, Quỷ em rãnh không đi với anh

sau 2 giây suy nghĩ và ngưỡng mộ tài năng người BS nha nào đấy mà ông anh mình phải lặn lội đi tìm nên 1 cái rụp. Đi liền mặc dù chỉ có mỗi bộ đồ dính da

Lót dạ hủ tiếu gõ trước khi lên xe



sau hơn 4 giờ vật vạ trên xe rồi cũng đến nhà người BS ấy, đồng hồ đã điểm 12h khuya, đón đoàn "bệnh nhân" từ SG lên là một ...nụ cười tươi như hoa của vị Bác sĩ đáng kính (khúc này không có hình vì... mệt quá nên quên chụp) sau những cái bắt tay siết chặt tình thân thương là ...vài lon bia và món đặt sản khô cá một nắng đua cay để hàn huyên, đoàn "bệnh nhân" được bố trí nghỉ ngơi hoàn hảo lấy sức

sáng hôm sau được dẫn đi thăm khu "đồ chơi" của BS



và sự ngưỡng mộ với 1 tác phẩm của anh



với những ao cá sâu nước trong vắt, có thể đếm từng con cá





con cá trê nà tham ăn đến nỗi Cent tiên sinh lấy cây khều cũng không thèm chạy



tranh thủ chụp giao lưu với anh Bác sĩ, đến giờ này em xin phép được gọi Bác sĩ bẳng anh nhé



sau vài thủ thuật nho nhỏ thì mọi chuyện cũng xong, anh rủ tất cả lên Bảo Lộc chơi

còn tiếp
 

dã quỳ

Quản lý mới
nơi đầu tiên chúng tôi đến là một không gian cafe rất ấn tượng của anh Hoàng, anh có thời gian chơi cây trên 20 nam, tuy nhiên "điều kiện đủ" để chơi chuyên nghiệp cũng chỉ vài năm trở lại đây, quán anh khá ấm cúng trong không khí lành lạnh của Bảo lộc





bước vào bên trong quán chúng tôi không khỏi choáng ngợp với dàn bonsai mà biết bao nhiêu người mơ ước, tuy chúng chưa thật sự thành phẩm nhưng tất cả đều rất đẹp độ khủng cũng như độ quái đều hội đủ ở đây










còn tiếp...
==================================
nụ cười hiền khô của anh Hoàng "vài cây linh tinh chơi cho vui" trong cái lát mắt của Cent





cafe giao lưu



và bình luận





chụp lưu niệm

 

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
A vừa về đến nhà lúc 5g30 sáng nay.Lên sân thượng thăm vườn cây,tưới nước,tưới phân.Chiều nay bắt đầu cảm giác đuối.Cám ơn Anh Châu,Hoàng,Hồng,Nguyên,Trường,Qúy....đã đón tiếp đoàn rất vui vẻ,chu đáo,để lại ấn tượng rất vui về những người AE đất Bảo lộc,vùng đất được thiên nhiên ưu đãi cho nghề chơi của AE chúng ta.Qua chuyến đi đoàn cũng rất mở mắt trước các tác phẩm và kinh nghiệm của Hồng,Hoàng..Cám ơn,chúc vui và hẹn gặp tại sinh nhật DĐ,tiện thể ngao du Cần thơ luôn.Hi..
 

dã quỳ

Quản lý mới
Cent ơi!!!!! vô phụ anh với, hôm nay đi cày trả nợ thời gian ăn chơi nên hơi đuối
==================================
thích cây này quá mà ....xin anh Hoàng hổng cho, giận ghê

 

centimet

Quản lý mới
tình hình như văn chương lão Quỷ phọt ra..em minh phụ họa thêm ít cái hình..hihi

ông anh tranh thủ tưới mấy em xanh xanh đỏ đỏ .. thành ra có chiêu tưới chạy!


ông Quỷ hớn hở gì đâu đó.



anh này hình như Việt Kiều Đài Loan hay sao ý..hí..hí


mần cây hỏng đẹp là hong chở đi măm măm buổi sáng.




Anh Quỷ sợ gầy thêm , nên nhảy vô bức lá giúp nghệ nhân.



==================================
cảm giác thấy núi xa xa...thích ghê luôn. Nhờ ông Quỷ choạch choạch..





hihi.


mỗi người một vẻ..





==================================
thấy thương mấy con cá quá , thấy anh Kha tới là nó bơi thành đàn , cứ chủ đi đâu là chúng đến đó...chắc nó mến chủ và mến khách.




Anh Kha thấy cũng thương , vô lấy bịc cám ra phát cho mỗi đứa 2 viên...tụi nhỏ mừng quá nhảy tưng tưng...

 

centimet

Quản lý mới
tình hình là anh Kha có trồng cây mai chiếu thủy...do nuôi tốt quá lá to to..


vậy mà hôm nay trổ ra cái hoa lồng đèn đỏ đỏ.. làm ảnh buồn hết sức .

 

centimet

Quản lý mới
đến đèo đẹp quá , xin ông anh trưởng đoàn tự xướng một bức..




Xe lăn bánh thêm một tý nữa thì đến cà phê của bonsai cây cảnh. Trúc Mai Viên



câu chuyện về nghệ thuật bonsai dường như không có điểm ngừng ...những tâm hồn xích lại gần hơn..





tự nhiên Cent thấy một cây lạ lạ...


trái xanh xanh.


... vì câu chuyện về bonsai kéo dài không dứt...anh quỷ đói qua trộm một trái và ..măm măm ngay..




chia tay ..


 

nguyenthehungap8

Thành viên tích cực
còn nữa ko hở các lão?
==================================
trái này hầm với giò heo cho gái đẻ ăn để cho lắm sữa mà ?sao lão lại sơi tươi thế? chát lắm?
 

acecookvn

Thành viên tích cực
hành trình hấp dẫn quá tiếp đi anh. Cây có trái là cây vả, ăn kèm với mấy món giả cầy thì thôi rồi...^^
 

centimet

Quản lý mới
Xe lại lăn bánh đến vườn Đào a HỒng

Đúng là mù tịt về đào , nhưng Cent em cảm nhận được đào nơi đây , được chủ vườn chăm sóc rất tốt...nút hoa dài lên đến ngọn thì quả là trình độ cao lắm luôn.

Anh Kha lái xe mỏi tay quá nên tìm chổ nghỉ chân , Lão Quỷ và Cent em đi trộm hoa dã quỳ...còn 2 tiên sinh đang thọ giáo kiến thức bonsai ...


núp lùm..


cũng thích hái hoa lắm đây...được một nhánh tặng cho thằng em...cho đời vàng vàng..hì hì



Cầu thủ đa năng...đá sân khách...kiến thức thâm hậu quá khiến chủ vườn theo lụm bí kiếp mãi mê


==================================
với số lượng lớn gốc đào cần ghép , chủ vườn không dùng bịch trùm lại như ở Hóc Môn.
Anh ấy lấy giấy , đóng một cây đinh dính cứng ngắt...thế là che được mưa , nước ...công nhận lợi hại.






trời cũng gần xế chiều , cánh hoa không căng...nhưng vẫn truyền được cái không khí sắp tết. Cứ thấy vui vui.

 

centimet

Quản lý mới
nhận lời mời từ anh Châu ( nick Chau-AViet). Xe lại lăn bánh ..





nhân lúc còn sáng , em nhanh tay bê trộm chậu hoa...a dè bị bắt quả tăng..hic.


và gia đình anh Châu có làm một số món đặc sản , và một ít rượu...mời khách phương xa

máy Cent em không hoạt động được , chỉ ghi lại ít ảnh tượng trưng , uổng ghê...:)|



hihi...gởi lời chúc sức khỏe và cám ơn chị nhà và bếp đã cho nhóm thưởng thức những món ăn thật ngon.

trời cũng khuya rồi , mai lão quỷ và Cent em sẻ úp tiếp.

cung kính
Centimet​
 

vungoctu

Thành viên
Thấy các a ai cũng vui vẻ tự nhiên quá, thích thật. chúc mừng chuyến đi vui vẻ và thành công.
 

xuantunguyen

Thành viên tích cực
Lại được vui, nhất các anh rồi

tình hình là anh kha có trồng cây mai chiếu thủy...do nuôi tốt quá lá to to..
Vậy mà hôm nay trổ ra cái hoa lồng đèn đỏ đỏ.. Làm ảnh buồn hết sức .

có phải vậy không anh cent
 

kha can tho

Thành viên tích cực
Toàn cao thủ chụp hình không ah nên hình chụp đẹp quá. mong tiên sing và A Quỷ đưa hình lên thêm nha. Thanks
 

centimet

Quản lý mới
hihi...

sau khi nạp năng lượng và thấm chất men cay...nhóm về quán anh HOàng để...ngắm cây và hò hát.



Như ý.


kô kiềm được sự ngưỡng mộ đối với nghệ nhân Dê...Quỷ tiên sinh lưu niệm một bưc..hihi






lão Quỷ già chiếm sân khấu





nghệ sỉ Kha Trần truyền cảm hứng cho nhóm bằng một bài hát hay , kiếm được mấy xị rụ tây.



Anh ba HƯng được quan khách đến dùng cafe yêu cầu hát thêm vì chất giọng đặc biệt và thể hiện ca khúc Niệm Khúc Cuối rất điêu luyện.



 
Top