Hôm nào Duy qua, mình dẫn xem, gần nhà minh, nhìn ngoài còn đẹp hơn. Có gì mới không Duy?bạn anh ở đâu vậy hôm nào lên anh chơi dẫn đi xem nhen còn nhiều ko anh. nhìn kỹ chút thì thây cây này đc nuôi lên từ 1 phôi 2 thân đơn giản giờ đường thân chính đã tỷ lệ với nhau , có đúng ko nữa , hi
cũng vậy anh ơi, sam núi đẹp dạo này ảm đạm quá, mò hoài chẳng ra toàn đi lượm mót lác đác ko àHôm nào Duy qua, mình dẫn xem, gần nhà minh, nhìn ngoài còn đẹp hơn. Có gì mới không Duy?
sao hổng thấy gì vậy bạnHôm nào Duy qua, mình dẫn xem, gần nhà minh, nhìn ngoài còn đẹp hơn. Có gì mới không Duy?
rành quá hen, nghe mùi sam núi là ở đâu cũng tới, thèn nào tên Duy cũng giống giống nhau hahahaCây này đang nằm nhà a Kiệt quận 12 phải kg bạn?
Đúng rồi, Duy cũng biết nữa hà.Cây này đang nằm nhà a Kiệt quận 12 phải kg bạn?
Cây này nhìn giống cây của Nguyên nhỉ. Cây này mà có giải, cây Nguyên chắc cũng đoạt giải ,,,,Cây già đẹp quá. Tham dự triễn lãm có giải không anh?
Không, tán trước hơi ngắncây già tổng thể phê quá bác ơi , hinh như thân trực tán sau quá dài
em nghe nói cây của anh nguyên còn già và khủng bố hơn cây này nữa đó anh hòa,hheheheeCây này nhìn giống cây của Nguyên nhỉ. Cây này mà có giải, cây Nguyên chắc cũng đoạt giải ,,,,
Cây của mình phải xách dép chạy theo cây này Hòa ơi. Cây đó còn phải làm lại bông tán và...nói chung là còn nhiều nhiều nữaCây này nhìn giống cây của Nguyên nhỉ. Cây này mà có giải, cây Nguyên chắc cũng đoạt giải ,,,,
Lại quăng bom coi chừng Anh em tưởng thiệt thì chết Anh Phụng ơiem nghe nói cây của anh nguyên còn già và khủng bố hơn cây này nữa đó anh hòa,hhehehee