Đá đen sông ba ấy bác lau nước lên nó ra thế ấy bác. Có 1 cục 1 chứ tiểu cảnh gì đâuđá gì đen nhẻm vậy bác, hay bác xit sơn lên vậy .
Tiểu cảnh nhìn lạ lạ
Y đó em hiii...Tối nay không đi theo tiếng gọi con tim à? ThânCái Đôn làm nhìn đẹp quá a Hiền,hehe
Cảm ơn bạn ghé thămấn tượng quá nhen , đồng chí
Thích thì tẹn đó (lại vốn.... chưa e?)đẹp quá anh ơi
Đá nguyên khối đó anh, Làm xong cái khăy để lên thấy không đẹp nhưng lạ lạ thế là chụp gởi chia sẻ ae (ở nhà chủ nhật)Đá nguyên khối và không qua xử lý như vậy rất đẹp và giá trị. Nếu bạn làm riêng cho tác phẩm 1 cái đôn gỗ thay cho cái dĩa đá mài thì giá trị nghệ thuật sẽ cao hơn.
Chúc mừng bạn có viên đá đẹp.
Chơi khó à nha...! Phạm quy nha em....bqt...sợ chưaMọi thứ đều đẹp. Báo giá cái đôn nghen đại ca
nghe nói có mấy em múp cũng đẹp lắm anh,nghe đồn anh hiền quản lý nên ae lên tàh hồ lựa chon:-SS:-SSsh có ls đẹp đá đẹp có gì đẹp nửa kg s hiền, hôm nào ae đi sh chiêm nghưởng chứ,,
Đồ nghề làm ăn của a Hiền đó a Phụng. A hiền có phòng chụp rất chuyên nghiệp nên cây hay đá đưa vào phòng đó chụp là đẹp hết. Thứ 7 ae ở dưới lên Shinh chơi đi. Chủ nhật mình có đám cưới sợ ko chơi đc hết mình:-bdem ko thích cục đá mà chỉ thích cái máy mà chụp cục đá đó đó...hehehe