Đang làm cây thì trời mưa, chán vào nhà lôi bộ tượng này ra khoe một mà hỏi hai. Vì gia đình có mấy chục năm rồi mà chẳng biết niên đại nào, cổ hay chưa? Giá trị như thế nào? Chỉ biết từ nhỏ mình đã thấy bộ tượng này và mấy anh em còn nghịch tùm lum. Hỏi bố mẹ thì nói là của ông bà nội cho. Định đi hỏi ông bà nội thì "Xa Quá" sợ không dám đi mà đi thì không trở về khoe được. Nay đưa lên diễn đàn với nhiều anh em sưu tầm đồ cổ xưa, với kiến thức uyên thâm cho mình biết chút nhiều về bộ tượng này nhé. Vì đang kẹt tiền để đi với anh 3B sang Nhật nên được giá vài ngàn đô thì gả luôn, heheh.
Toàn bộ các tượng đều mốc xanh đặc trưng của đồ đồng, 2 con lân cũng bằng đồng nhưng hồi nhỏ nghịch lấy giấy bạc gói thuốc miết sát vào để ở tủ trà, ngày xưa sao giờ vẫn vậy có chóc 1 ít. Phía dưới các tượng phần lớn có chữ tượng hình.
Thân ái chào cả nhà, chúc cả nhà vui khỏe.
Toàn bộ các tượng đều mốc xanh đặc trưng của đồ đồng, 2 con lân cũng bằng đồng nhưng hồi nhỏ nghịch lấy giấy bạc gói thuốc miết sát vào để ở tủ trà, ngày xưa sao giờ vẫn vậy có chóc 1 ít. Phía dưới các tượng phần lớn có chữ tượng hình.
Thân ái chào cả nhà, chúc cả nhà vui khỏe.