Cảm ơn tấm lòng của anh maivinhhy và các anh em trong D Đ. Chiều nay tôi cũng mới nghe chuyện của anh Thương. Hiện tại tôi không đủ khả năng tham gia đấu giá ( mặc dù rất muốn), tôi xin góp 100 K gọi là có chút tấm lòng với mong muốn anh Thương mau chóng lành bệnh.
Tôi xin có lời với các anh em D Đ: Các cụ ta vẫn nói:" một nắm khi đói bằng một gói khi no" ai cũng có lúc gặp cảnh khó khăn nên các anh em nếu có điều kiện thì xin ủng hộ chút tấm lòng góp phần nhỏ bé giúp anh Thương trong lúc bệnh tật hiểm nghèo.
Tôi đề nghị các anh em khu vực Miền Bắc nếu đóng góp thì có thể gửi trực tiếp vào số TK mà anh maivinhhy đã nêu hoặc chuyển tập trung qua Hội trưởng Ngọc Kiên rồi nhờ Ngọc Kiên chuyển giúp vào trong đó để đỡ tốn cước chuyển tiền.
Mong các anh em ủng hộ. Cảm ơn các anh em
Cám ơn 2 bạn dungvan và dã quỳCảm ơn anh Tuấn đã có lòng, thật tình em cũng chưa biết anh Thương là ai nhưng tương thân tương ái thì em luôn sẵn sàng, em cũng không có nhu cầu với sản phẩm đấu giá, chỉ gởi kèm theo cho quỹ 200k. Chúc anh Thương mau khỏi bệnh và chúc mọi người vui vẻ hòa nhã
Tấm lòng của các bạn thật là quí, dù chưa từng quen biết anh Thương nhưng sẵn lòng giúp đỡ với chỉ 1 tâm nguyện tương thân tương ái, chúc cho anh Thương vượt qua khó khăn!
==================================
chac hêt khach rôi hay sao ây.chac e đươc sơ hưu e no' rôi`
Thời gian vẫn còn 2 ngày nữa đó hung78 ơi, bạn cũng phải cố gắng thêm nữa đấy nhé
Có câu: 30 chưa phải là Tết đấy nhá
==================================
Hiện tạm thời bạn Nhancuibap đang lập kỷ lục mới là 2.500k................
Em đấu 2500k, nếu không được em sẽ đóng góp riêng ( tung hỏa mù nè )
Ai cũng tự hỏi: mốc cuối cùng là bao nhiêu, bao nhiêu? Ai, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?