Thiệt mà Ông Anh , nếu không tin thì Ông Anh điếm thử xem toàn là phôi mới lấy không à.Vườn tên này nhiều cây đẹp thế mà hắn lại than thở với mình là em chẳng có được mấy cây8->
Thiệt mà Ông Anh , nếu không tin thì Ông Anh điếm thử xem toàn là phôi mới lấy không à.Vườn tên này nhiều cây đẹp thế mà hắn lại than thở với mình là em chẳng có được mấy cây8->
Trời!!! Mới có 24 tuổi mà đòi có bồ nhí rồi vậy Tú????
Úi , vậy thì giờ tính sao nhể ... con lỡ có bồ nhí rồi hihiĐợi già cở chú mới được Tú ơi
))) Em trang bị áo giáp rồi anh ạ . ))) Có dịp được coi cuộc tranh đua thì phải vui chứ anh )Thận trọng chứ tham Offline tháng 7/2013 tại Bà Rịa dẫn theo "bồ nhí", về tới nhà bị "bồ lớn" - "bồ nhí" thi nhau chạy đua vũ trang làm vườn cây kiểng mi ni ở nhà hỏng hết nhen.
Học hỏi anh nào đó, phen này phải mang theo bồ nhí đi ộp biển mới được )))
Học Anh nào vậy Tú có thể bật mí sơ về Anh đó được không?để có diệp Anh cũng muốn học hỏi vài chiêu .Hôm đó mang theo bồ nhí xuống Vũng Tàu Anh bao tắm biển suốt ngày luôn Tú ơi.))Học hỏi anh nào đó, phen này phải mang theo bồ nhí đi ộp biển mới được )))
Lần sau là có mặt nha anh )tưởng có TUAN KHANH là vui dồi ) ) )
Nhìn anh này thấy hay quá à.thèm được bị cá ắn như anh KHÁ quá à
Ấn tượng vs phong cách đặt cây vs chậu quý cheo leo của đại ca này woa ak...kakaka 8->8->8->
Bữa off kiểm tra đi anh TN ơi, hắn mà nói không thật thì tịch thu cây của hắn )))Thiệt mà Ông Anh , nếu không tin thì Ông Anh điếm thử xem toàn là phôi mới lấy không à.
Anh Lộc sao nỡ phạt Thuận đứng khoanh tay vậy anh, còn Lan Chi sắp bị phạt nên cái mặt duyên ghê á )))
Khỏi cần mang bồ nhí theo Tú ơi. có A chờ Em dưới này rồi..............
) ) ) Có khi có tập dượt quân sự ở dưới VT luôn rồiHọc Anh nào vậy Tú có thể bật mí sơ về Anh đó được không?để có diệp Anh cũng muốn học hỏi vài chiêu .Hôm đó mang theo bồ nhí xuống Vũng Tàu Anh bao tắm biển suốt ngày luôn Tú ơi.))
Anh Tuấn Khanh ơi Anh Lan chi vừa nghe Anh Lộc nói có chai rượu sâm ngâm với cá ngựa đã lâu nhưng mà rượu này đặc biệt cái là uống về vợ khen Anh Lan chi liền bảo cho em dùng thử , nhưng uống hết ly này Lan chi lại xin ly nữa , nên em phải đứng khoanh tay chờ tới lươc đó Anh .Cái mặt Anh Lan chi nhăn là đang cảm nhận rượu ngon đó Anh.)Anh Lộc sao nỡ phạt Thuận đứng khoanh tay vậy anh, còn Lan Chi sắp bị phạt nên cái mặt duyên ghê á )))
Chắc phải đem dấu bớt thôi.Bữa off kiểm tra đi anh TN ơi, hắn mà nói không thật thì tịch thu cây của hắn )))
Lan Chi xin thêm 1 ly vì sợ con hàng xóm nó phân bì đó em )))Anh Tuấn Khanh ơi Anh Lan chi vừa nghe Anh Lộc nói có chai rượu sâm ngâm với cá ngựa đã lâu nhưng mà rượu này đặc biệt cái là uống về vợ khen Anh Lan chi liền bảo cho em dùng thử , nhưng uống hết ly này Lan chi lại xin ly nữa , nên em phải đứng khoanh tay chờ tới lươc đó Anh .Cái mặt Anh Lan chi nhăn là đang cảm nhận rượu ngon đó Anh.)
==================================
Chắc phải đem dấu bớt thôi.
Quyết định đi đi Anh Thắng chứ còn cố gắng gì nữa.Đã lâu lắm rồi chưa có dịp đi vũng tàu chơi.lần này phải cố gắng thu xếp thời gian mới được
Anh lan chi đâu rồi vào xác nhận dùm cái coi )Lan Chi xin thêm 1 ly vì sợ con hàng xóm nó phân bì đó em )))
Ngỗng nhìn hấp dẫn thật
Đợt off này chạy vô chơi đi anh )Ngỗng nhìn hấp dẫn thật