Anh đi Pờ Lây86 người tham gia đông vui ghê...như vậy có đủ chỗ ngồi k a ?
chúc opp thành công tốt đẹp và mọi người sẽ nhớ đến '' ĐÔI MẮT PLEIKU ''
Chỗ ngồi rất thỏa mái,sẽ để giành ghế đb cho anh Nhở!có ĐÔI MẮT PLEIKU dẩn chương trình đó anh.86 người tham gia đông vui ghê...như vậy có đủ chỗ ngồi k a ?
chúc opp thành công tốt đẹp và mọi người sẽ nhớ đến '' ĐÔI MẮT PLEIKU ''
(((((Anh đi Pờ Lây
Cu không còn
lo đăng ký
nhen
Anh Lô làm gì?mà Bactam khóc vậy?^#(^(((((
Ghi nhận.Chúc khoa có sức khỏe tốt!hen gặp lại 0ffline lần thứ 3 nha.Xin lỗi tất cả anh em tham gia offline, vì lý do sức khỏe mình không về Gia Lai tham dự cùng anh em được. Chúc buổi offline thành công tốt đẹp!
Trân trọng.
anh em đi OPP PỜ LAYChỗ ngồi rất thỏa mái,sẽ để giành ghế đb cho anh Nhở!có ĐÔI MẮT PLEIKU dẩn chương trình đó anh.
ban ngày e dẫn chương trìnhanh em đi OPP PỜ LAY
CU đông,khí thế ....cả ngày chưa ra
ngày vui họp mặt gần xa
quay phim,chụp ảnh ,cờ,hoa,...linh đình
ban ngày e dẫn chương trình
ban đêm ai dẫn tụi mình...đi chơi ?
CHÚC OPP THÀNH CÔNG
ban ngày e dẫn chương trình
ban đêm em này sẽ dẫn tụi mình...đi chơi ?
Một chủ đề rất hấp dẫn chúc mừng ae miền chung khu vực tây nguyên có một buổi offline thành công rực rỡanh em diễn đàn cây cảnh thân mến! Đã lên danh sách DUYCON xin đăng ký và chia sẻ về cây Sanh vậy, thấy vậy mà khó nhưng cây Sanh vẫn là huyền thoại của người Việt và không biết có từ bao giờ, mình chỉ nghe các cụ già ngày xưa thường nói... Sanh là Phúc - Khế là Vàng nên có câu: "Tiền Sanh Hậu Khế" Miền Trung Tây Nguyên cứ xây nhà là trồng trước nhà một cây Sanh để tạo Phúc đến nhà. Miền Bắc với bộ Phúc - Lộc - Thọ, tức Sanh - Sung - Đề. Sanh luôn luôn lả Phúc, vậy tại sao ta không đưa cây Sanh trở thành BONSAI theo quy cáhh Quốc Tế. DUYCON thiết nghĩ với chủ đề cây Sanh xưa và nay sẽ là chủ đề rất nóng bỏng để anh em tham gia đóng góp và chia sẻ. Chúc buổi offline thành công tốt đẹp!
Xin ghi nhận,hẹn gặp anh vào dịp khác.chúc anh hoàng thành tốt nhiệm vụ trong chuyến đi tập huấn,thanks!anh Phú ơi! thành thật xin lỗi anh cùng ban tổ chức, tôi đã đăng ký từ lâu những tưởng đi được thoải mái, nào ngờ lại bị triệu tập đi tập huấn tại đăklắc không thể dự được, mong mọi người thông cảm nhe. thành thật xin lỗi.
pleiku vẫy gọiKhoe sắc trong nắng gió cao nguyên.
Phan Thị Hoàng Yến, số báo danh 08 , THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là cô gái Gia Lai đầu tiên tham gia cuộc thi. Hải Yến có “đôi mắt Pleiku” và nụ cười tươi như nắng.
Trần Khánh Linh, TP Pleiku, THPT Phan Bội Châu (413) duyên dáng với răng khểnh, nụ cười rạng rỡ.
pleiku vẫy gọi mãi ..nhưng ko/ biết có gọi được anh nhỡ đến với đôi mắt pleiku ko/ nữa..rất mong được đón tiếp anh...pleiku vẫy gọi
cảm ơn anh nghĩa xin hẹn gặp anh off lần 3 tại phố núi..Cũng là miền trung Nhưng chưa có đều kiện off cùng anh em, Chúc anh em off thành công