Em cũng mua cây nhiều trên diễn đàn mình nhưng thông thường e chọn nhưng địa chỉ nhà vườn hoặc các thành viên mua bán uy tín để mua. Tuy nhiên lần này mua của nhà vườn Haichaubonsai thì xác định bị lừa rồi. Số tiền không nhiều nhưng cách hành xử của nhà vườn thì thực sự làm người ta phải bực mình. Cách đây khoảng 1 năm rưỡi e có đăng ký lấy một số phôi linh sam của nhà vườn Hải châu bonsai và đã chuyển tiền. Vì ở xa nên e gửi lại vườn. Sau đó vài tháng e có gọi lại cho anh Văn liên hệ để lấy cây nhưng anh này trả lời đang bận nên sẽ chuyển hàng sau. E tin tưởng nhà vườn nên bảo cứ để đấy cũng không sao. Sau đó rất nhiều lần e gọi cho số điện thoại anh Văn để bảo gửi cây nhưng có chuông anh này vẫn không nghe máy. Em gọi cho số khác cũng là số của nhà vườn hải châu bonsai (số của cafeguitarra- ở ngoài miền bắc) thì anh này nói anh văn đang bận ở vườn sẽ nhắc anh Văn gọi lai sau. Nhưng bao nhiêu lần hứa là bấy nhiêu lần thất hứa. Thực sự nếu không muốn trả hàng chỉ cần nói cây đã chết hết rồi e đỡ mất công gọi điện nhưng cách hành xử của nhà vườn này quá là thất vọng. Giờ e cũng chẳng mong nhận cây nữa chỉ nói ra đây cho đỡ bực mình thôi. Thanks mọi người đã vào xem bài.