đồng chí Hải post phôi lên đi, hiiiipost mấy ảnh chụp ae đang nhận quà, ăn kẹo lạc lên anh kiên ơi.
à bác kiên có xem mấy cây phôi của em ko, em up lên luôn cho anh xem nhé
Anh bắt đền chú Nam đấy.đồng chí Hải post phôi lên đi, hiiii
Tình hình các bác thưởng thức kẹo lạc quê em thế nào, cho cảm nhận nhé, lần sau còn có quà tiếp=))=))=))=))=))=))=))
ác thế, em chỉ nói mỗi phần đáy thôi ạ, còn hoàn thiện thì chưa biết thế nào?hiii, chậu như thế này 50 người cũng không khênh nổi chú ạ, khi hoàn thiện chắc riêng phần chậu cũng khoảng 4 tấn rồi
Post luôn cây vào đây cũng được Hải ơi ,để anh lục tìm tấm đó rồi post sau nhé .post mấy ảnh chụp ae đang nhận quà, ăn kẹo lạc lên anh kiên ơi.
à bác kiên có xem mấy cây phôi của em ko, em up lên luôn cho anh xem nhé
Lần sau chắc phải hai gói Nam ơi,một gói vẫn thòm thèmđồng chí Hải post phôi lên đi, hiiii
Tình hình các bác thưởng thức kẹo lạc quê em thế nào, cho cảm nhận nhé, lần sau còn có quà tiếp=))=))=))=))=))=))=))
Chia buồn cùng bác =))=))=))Anh bắt đền chú Nam đấy.
Kẹo lạc của chú ngon quá làm anh phải mua thêm thùng bia kèm thêm 5 gói bò khô, 3 con mực. Ai dè, bọn bạn anh bảo uống trà với kẹo lạc "nhạt" cái miệng quá - thế có chết không cơ chứ.
Lần sau anh chỉ xin ít ít... 5 gói làm quà thôi Nam nha...
Thân,
Hôm nay gọi điện về cho ông anh thấy đã đổ xong phần đáy và phần thành chậu cũng như bệ để đưa cụ sanh về. Dự kiến 20 ngày nữa đáy chậu cứng sẽ đưa cụ sanh về sau đó mới đắp hoàn thiện chậu. Sẽ cập nhật ảnh giới thiệu cùng các bác. Nếu nói về đắp chậu thì người đắp chậu này là nghệ nhân số 1 của Thái Bình nhé các bác.ác thế, em chỉ nói mỗi phần đáy thôi ạ, còn hoàn thiện thì chưa biết thế nào?
Hihi sướng nhất bác Thu! uống bia với kẹo lạc xong rùi cầm cưa kéo làm thịt được cây nào chưa bác?Anh bắt đền chú Nam đấy.
Kẹo lạc của chú ngon quá làm anh phải mua thêm thùng bia kèm thêm 5 gói bò khô, 3 con mực. Ai dè, bọn bạn anh bảo uống trà với kẹo lạc "nhạt" cái miệng quá - thế có chết không cơ chứ.
Thân,
Bác có nhu cầu alo là có ngay8-}8-}8-}8-}8-}Anh bắt đền chú Nam đấy.
Kẹo lạc của chú ngon quá làm anh phải mua thêm thùng bia kèm thêm 5 gói bò khô, 3 con mực. Ai dè, bọn bạn anh bảo uống trà với kẹo lạc "nhạt" cái miệng quá - thế có chết không cơ chứ.
Lần sau anh chỉ xin ít ít... 5 gói làm quà thôi Nam nha...
Thân,
Xin chân thành cảm ơn Nam cùng toàn thể gia đình đã đón tiếp đoàn và còn có quà khi ra về.Bác có nhu cầu alo là có ngay8-}8-}8-}8-}8-}
Có chứ anh Đức.Hihi sướng nhất bác Thu! uống bia với kẹo lạc xong rùi cầm cưa kéo làm thịt được cây nào chưa bác?
Khi nào có hình ảnh mới hoàn thiện Nam up lên cho xem nhé (các chi tiết, họa tiết...)Hôm nay gọi điện về cho ông anh thấy đã đổ xong phần đáy và phần thành chậu cũng như bệ để đưa cụ sanh về. Dự kiến 20 ngày nữa đáy chậu cứng sẽ đưa cụ sanh về sau đó mới đắp hoàn thiện chậu. Sẽ cập nhật ảnh giới thiệu cùng các bác. Nếu nói về đắp chậu thì người đắp chậu này là nghệ nhân số 1 của Thái Bình nhé các bác.
Khi nào có điều kiện em mời các bác về nhà em chơiKiều này phải qua nhà bác haihatech một chuyến, nhiều phôi tiềm năng quá! chúc mừng bác!