Gọi mưa

tienlong

Thành viên

Huynh ơi chớ vội coi thường
Khi vui muội nói ẩm ương tí mà ;))
Ko có ý xấu huynh nha
Huynh đừng vội giận để mà buồn em:x

Muội muội lại quá khiêm nhường
Có ai mà dám coi thường Muội đâu
Làm Thơ quỉ khốc thần sầu
Một...hai...ba...bốn phút xong thơ rồi
Đâu như Huynh cứ phải ngồi
Nghĩ hoài, nghĩ mãi mới... lòi thơ ra
Viết xong khoái chí... Khà Khà... :))
Nhìn lại, Muội đã đi xa bao giờ ( chờ lâu quá mờ )
8->

Lâu lâu, viết 1 bài tếu tếu thay đổi không khí, không có ý gì khác đâu nhe muội
 

mưa saobang

Moderator

Huynh ơi chớ vội coi thường
Khi vui muội nói ẩm ương tí mà ;))
Ko có ý xấu huynh nha
Huynh đừng vội giận để mà buồn em:x

Muội muội lại quá khiêm nhường
Có ai mà dám coi thường Muội đâu
Làm Thơ quỉ khốc thần sầu
Một...hai...ba...bốn phút xong thơ rồi
Đâu như Huynh cứ phải ngồi
Nghĩ hoài, nghĩ mãi mới... lòi thơ ra
Viết xong khoái chí... Khà Khà... :))
Nhìn lại, Muội đã đi xa bao giờ ( chờ lâu quá mờ )
8->

Lâu lâu, viết 1 bài tếu tếu thay đổi không khí, không có ý gì khác đâu nhe muội

Nửa đêm huynh phọt câu thơ
Lòi ra lục bát muội đơ mất rồi
Nghĩ hoài mà mãi hổng trôi
Quyết tâm vào phọt hẳn đôi câu liền
Phọt xong bỗng sướng như điên
Bước ra hát khúc... Vân Tiên khứ hồi :))

Oài, đọc xong cấm các huynh... nghĩ linh tinh đấy :))
=))

 

mưa saobang

Moderator
............

Bỏ trống lời chi bỏ trống chi?
Bắt huynh tiền lọng nói ra đi ;))
Kẻo ko mưa muội đêm chẳng ngủ
Gãi đầu thắc mắc trống cái chi? ;))

Xóa cái chi zậy trời... Bỗng dưng làm muội thấy... tò mò :p ;))
 

Quỳnh Dao

Moderator
So rì (sorry) cô bác nhà ta
Mê chơi bận việc bôn ba mấy ngày
Viết bài bên box cỏ cây
Chỉ kịp ghé lại nơi này cảm ơn
Hôm nay ghiền lại lên cơn....
...nên vào viết đôi dòng tạ lỗi, hẹn gặp các huynh muội vài hôm nữa nhá, nhá:)
 

tienlong

Thành viên
So rì (sorry) cô bác nhà ta
Mê chơi bận việc bôn ba mấy ngày
Viết bài bên box cỏ cây
Chỉ kịp ghé lại nơi này cảm ơn
Hôm nay ghiền lại lên cơn....
...nên vào viết đôi dòng tạ lỗi, hẹn gặp các huynh muội vài hôm nữa nhá, nhá:)
Hoan hô Bạn đã ghé thăm nhà
Bận việc, thôi thì Bạn cứ xa
Vườn cây, đã có Mưa chăm tưới
..........................................
Lỡ có úng rồi... cũng đừng la
[-O<

 

tienlong

Thành viên
Nửa đêm huynh phọt câu thơ
Lòi ra lục bát muội đơ mất rồi
Nghĩ hoài mà mãi hổng trôi
Quyết tâm vào phọt hẳn đôi câu liền
Phọt xong bỗng sướng như điên
Bước ra hát khúc... Vân Tiên khứ hồi :))

Oài, đọc xong cấm các huynh... nghĩ linh tinh đấy :))
=))


Người ta viết sướng như Tiên. Còn Muội lại bảo " sướng như điên " .Ra Thơ gì mà khó vậy làm sao Huynh đối ...
.
8->


Ngày xưa, Lý Bạch bởi mê Tiên
Rượu vào, cãm thấy " sướng như điên "
Cùng Thơ, cùng Rượu, cùng Tiên nữ
Bỏ lại trần gian ... một chiếc thuyền ...

.
 

tienlong

Thành viên

Bỏ trống lời chi bỏ trống chi?
Bắt huynh tiền lọng nói ra đi ;))
Kẻo ko mưa muội đêm chẳng ngủ
Gãi đầu thắc mắc trống cái chi? ;))

Xóa cái chi zậy trời... Bỗng dưng làm muội thấy... tò mò :p ;))
.
Trời ơi ! đối Thơ vần I
Bây giờ, Huynh biết viết gì Muội ơi !
.
8->

Đã lỡ xóa rồi để đó đi
SAO BANG BANG tới hỏi làm chi ?
Khi nào Huynh nhớ, Huynh ghi lại
Tối qua, tới đó đã..... ngủ khì ....

. Sáng nay, ngủ dậy cũng chưa nhớ, khi nào nhớ lại Huynh viết nhe Muội
 

mưa saobang

Moderator


Hoan hô Bạn đã ghé thăm nhà
Bận việc, thôi thì Bạn cứ xa
Vườn cây, đã có Mưa chăm tưới
..........................................
Lỡ có úng rồi... cũng đừng la
[-O<

Huynh ấy vào rồi huynh ấy ra
Cớ chi huynh bảo khóc với la
Nửa đêm nói nhỏ ko hàng xóm
... nghe thấy họ ra lại kêu ca :))
 

tienlong

Thành viên
Huynh ấy vào rồi huynh ấy ra
Cớ chi huynh bảo khóc với la
Nửa đêm nói nhỏ ko hàng xóm
... nghe thấy họ ra lại kêu ca :))
Huynh biết Huynh ấy lúc nào cũng nhường nhịn Muội . Huynh cũng nói nhỏ nhỏ à Muội ơi ...


Vừa thoáng thấy vào đã thấy ra
Thắc mắc vì sao ? Lạ vậy cà ? ( Cấm nghĩ xấu ... )
Ghé tai hỏi nhỏ : Sao lại thế ...
Chỉ nói một câu : Bởi tại ta ...

8->

Thắc mắc vì sao : " Bởi tại ta... "
Hôm nay, tìm Muội hỏi cho ra
Thì thầm Huynh hỏi sao lại thế ...
Muội lại làm thinh..... Lạ vậy cà ???

8->

 

tienlong

Thành viên


.
Trời ơi ! đối Thơ vần I
Bây giờ, Huynh biết viết gì Muội ơi !
.
8->

Đã lỡ xóa rồi để đó đi
SAO BANG BANG tới hỏi làm chi ?
Khi nào Huynh nhớ, Huynh ghi lại
Tối qua, tới đó đã..... ngủ khì ....

. Sáng nay, ngủ dậy cũng chưa nhớ, khi nào nhớ lại Huynh viết nhe Muội


Đọc xong... Giận ... Bang Bang bỏ đi rồi.........8->
Thôi đừng giận, để Huynh viết Bài khác đền nha Muội...


Muội ơi ! Sao lại thích vần I
Chữ I cụt lủn có hay gì
Bao giờ tan chảy lòng băng giá ?
Để Muội nồng nàn viết chữ Y ^^^^^.u ...

.

 

tienlong

Thành viên
Làm Thơ còn kém nên mỗi ngày, Huynh cố gắng luyện viết ba bài . Hôm nay mới viết có hai . Viết tặng Muội thêm bài nữa nha

Nàng ở Hà Thành - Ta ở đây
Xa nhau, cách biệt đã bao ngày
Đường xưa, lối cũ còn đơn lẻ
Hay đã người đưa, kẻ đón về ....

.
 

tienlong

Thành viên
Vẫn... giận zai như ngày nào .Huynh viết tặng muội bài nữa và cũng để đáp tạ bài

Muội đã viết trong " Tiếng đàn xưa " nhập hai làm một, vốn liếng Thơ ít ỏi, thông cãm nhe Muội....


KHI XƯA TA BÉ - BANG BANG



Khi xưa, còn tuổi ngây thơ
Thanh mai - Trúc mã cùng nhau vui đùa
Em nào có thích trời Mưa
Chỉ mong trời nắng - Qua nhà gặp anh

..................................


Ngày xưa, hai đứa gần nhà
Em hay qua rủ, chơi trò Béng Beng
Anh thường giả chết em xem
Em buồn mãi khóc, cho mềm ... lòng anh
Biệt danh, anh đã sẵn dành
Từ đây, mãi gọi em là Bang Bang
Cuộc đời, như vở sang trang
Lớn lên,em đổi ra thành Sao Băng

.................................

Ngồi đây, nhìn Mưa giăng giăng
Lời xưa như nước lăn tăn bên thềm
Một thời kỷ niệm nào quên
Nhớ sao ngày tháng êm đềm... Béng Beng


CHÚ Ý - CHÚ Ý ; Bài này chỉ dành riêng tặng Muội Muội . Các Huynh đệ không được xem
 

mưa saobang

Moderator
Vẫn... giận zai như ngày nào .Huynh viết tặng muội bài nữa và cũng để đáp tạ bài

Muội đã viết trong " Tiếng đàn xưa " nhập hai làm một, vốn liếng Thơ ít ỏi, thông cãm nhe Muội....


KHI XƯA TA BÉ - BANG BANG



Khi xưa, còn tuổi ngây thơ
Thanh mai - Trúc mã cùng nhau vui đùa
Em nào có thích trời Mưa
Chỉ mong trời nắng - Qua nhà gặp anh

..................................


Ngày xưa, hai đứa gần nhà
Em hay qua rủ, chơi trò Béng Beng
Anh thường giả chết em xem
Em buồn mãi khóc, cho mềm ... lòng anh
Biệt danh, anh đã sẵn dành
Từ đây, mãi gọi em là Bang Bang
Cuộc đời, như vở sang trang
Lớn lên,em đổi ra thành Sao Băng

.................................

Ngồi đây, nhìn Mưa giăng giăng
Lời xưa như nước lăn tăn bên thềm
Một thời kỷ niệm nào quên
Nhớ sao ngày tháng êm đềm... Béng Beng


CHÚ Ý - CHÚ Ý ; Bài này chỉ dành riêng tặng Muội Muội . Các Huynh đệ không được xem
Hheheheee, đọc xong nhớ thời bắt bướm tung tăng, hai ta chạy nhảy lăng quăng khắp làng, huynh nhỉ? (phi lao rồi nên cứ theo lao xem tới đâu) :)) :))

Đọc xong muội thấy leng beng
Huynh làm cho muội chập cheng mất rồi
Làm chi có chuyện giận rôi (rỗi)
Huynh lo chi thế để rồi... béng beng =))
 

tienlong

Thành viên
Hheheheee, đọc xong nhớ thời bắt bướm tung tăng, hai ta chạy nhảy lăng quăng khắp làng, huynh nhỉ? (phi lao rồi nên cứ theo lao xem tới đâu) :)) :))

Đọc xong muội thấy leng beng
Huynh làm cho muội chập cheng mất rồi
Làm chi có chuyện giận rôi (rỗi)
Huynh lo chi thế để rồi... béng beng =))


Lo lắm ! Mỗi lần không gặp Muội 2- 3 ngày là Huynh lo lắm, lo lắm .................. [-( ................
.................................................. [-(

Bởi vì, mỗi lần Muội tái xuất hiện là y như rằng mời Huynh thanh kẹo Sưn Gum nhai thì ngọt ngào mà nuốt thì... hổng được . Càng ngày, Muội càng : Ra Thơ như bắt bí người - Lời êm, dịu ngọt Muội lười trao Huynh . Bài gì mà ra vần : Rồi - rôi - rồi .... Làm Huynh suy nghĩ một hồi cũng bị chập cheng , đành chịu thua Muội cho rồi . :-O



Khi xưa ta bé - Bang Bang
Nguyên bản TIẾNG PHÁP.
Vui đùa thỏa thích, lăng quăng cả ngày
Ước thời gian được dừng ngay
Để ta quay lại tháng ngày Bang Bang



Khi xưa ta bé - Béng Beng​
Bản TIẾNG VIỆT
Giờ đây già cả còn Beng nỗi
Vui lên - Buồn có ích chi ( gì )
Do tienlong Dịch
Quên đi - Nhớ để làm Béng Beng ...


.
 

tienlong

Thành viên
Muội Mưa chẳng chịu giữ lời
Ham vui, lại bỏ đi chơi mất rồi.
Anh em trông đứng, trông ngồi...
Còn Huynh cũng chán, chẳng buồn làm thơ

Ngủ hoài cũng chán. À ! Sẵn không có Muội Muội thôi mình qua Nữ Sĩ Quỳnh Dao rủ đi câu vậy ...
 

mưa saobang

Moderator
Muội Mưa chẳng chịu giữ lời
Ham vui, lại bỏ đi chơi mất rồi.
Anh em trông đứng, trông ngồi...
Còn Huynh cũng chán, chẳng buồn làm thơ

Ngủ hoài cũng chán. À ! Sẵn không có Muội Muội thôi mình qua Nữ Sĩ Quỳnh Dao rủ đi câu vậy ...

Dạo này đầu óc tơ hơ
Cửa nhà bỏ trống ngẩn ngơ đếm buồn
Kìa 2, 3, 4 con Chuồn
Nối đuôi nhau kéo nỗi buồn lên cao.

Dạo này hổng hỉu vì sao
Hay bỏ nỗi nhớ đi vào hư ko
Trưa nay mây trắng bềnh bồng
Gió miên man gọi, ai ko nhớ mình.

Dạo này ít nói, làm thinh
Gió qua cũng lắc, mây xinh hững hờ
Lẽ nào hồn mải ru mơ
Nhân gian muôn chuyện vẫn chờ như xưa @};-@};-@};-

 

tienlong

Thành viên

Dạo này đầu óc tơ hơ
Cửa nhà bỏ trống ngẩn ngơ đếm buồn
Kìa 2, 3, 4 con Chuồn
Nối đuôi nhau kéo nỗi buồn lên cao.

Dạo này hổng hỉu vì sao
Hay bỏ nỗi nhớ đi vào hư ko
Trưa nay mây trắng bềnh bồng
Gió miên man gọi, ai ko nhớ mình.

Dạo này ít nói, làm thinh
Gió qua cũng lắc, mây xinh hững hờ
Lẽ nào hồn mải ru mơ
Nhân gian muôn chuyện vẫn chờ như xưa @};-@};-@};-

tienlong lỡ trách Muội Mưa
Ngỡ rằng tánh cũ ngày xưa la cà
Tâm sự Muội chẳng nói ra
Anh em sao hiểu để mà cãm thông ?

Trần gian một chốn bụi hồng
Nghĩ nhiều chi để nặng lòng đa mang ?

Làm Thơ gặp lúc rãnh rang
Tâm hồn cãm xúc ngập tràn mới hay ...
Ngổn ngang - Cầm viết trên tay
Lời Thơ như tỉnh , như say chẳng thành ...

Bao giờ Đời lại màu xanh ...
Trang Thơ vẫn mở , để dành ... Muội Mưa ...


:-bd​
 

mưa saobang

Moderator
Chủ top đâu rồi, Mưa về đây
Lời thơ vẫn đượm, ý vẫn đầy
Mong sao gặp lại người xưa ấy
Cho thỏa ước mong nơi cảnh cây 8-}8-}
 

mưa saobang

Moderator

tienlong lỡ trách Muội Mưa
Ngỡ rằng tánh cũ ngày xưa la cà
Tâm sự Muội chẳng nói ra
Anh em sao hiểu để mà cãm thông ?

Trần gian một chốn bụi hồng
Nghĩ nhiều chi để nặng lòng đa mang ?

Làm Thơ gặp lúc rãnh rang
Tâm hồn cãm xúc ngập tràn mới hay ...
Ngổn ngang - Cầm viết trên tay
Lời Thơ như tỉnh , như say chẳng thành ...

Bao giờ Đời lại màu xanh ...
Trang Thơ vẫn mở , để dành ... Muội Mưa ...


:-bd​
Hỏi rằng huynh tỉnh say chưa :p
Để cho Mưa muội lại đưa chén mời
Nâng ly cạn nhé huynh ơi
Men cay ta thỏa những lời chờ mong.

Nhân sinh vạn kiếp long đong
Thôi thì cứ thỏa nỗi lòng yêu thơ
Dẫu cho muôn sự ko chờ
Ta nâng chén đắng hững hờ... men cay.

Bút nghiên khẽ đặt lại tay
Thả lòng cho những đắm say dâng trào
Hồn mơ theo gió lao xao
Hòa trong khúc nhạc dạt dào ý thơ :x:x:x
 
Top