GỌI MƯA
Chiều buồn lạc bước ghé Vườn thơ
Vườn ôi quạnh vắng nét hoang sơ
Cây cỏ nhuốm vàng xơ xác đứng
Đất sầu nứt nẻ ngóng trông Mưa
Gió thổi Mưa qua miền đất lạ
Mải vui Mưa chẳng ghé Vườn xưa
Xuân đến rồi kìa nàng Mưa hỡi
Về đây cùng thỏa chút tình thơ.
Chiều buồn lạc bước ghé Vườn thơ
Vườn ôi quạnh vắng nét hoang sơ
Cây cỏ nhuốm vàng xơ xác đứng
Đất sầu nứt nẻ ngóng trông Mưa
Gió thổi Mưa qua miền đất lạ
Mải vui Mưa chẳng ghé Vườn xưa
Xuân đến rồi kìa nàng Mưa hỡi
Về đây cùng thỏa chút tình thơ.
Tặng Mưa cùng toàn thể ACE