Có đối thủ " so bụng " phải không bác Hưng ?
Hổng chừng sẽ trở thành thông lệ,cứ người nào đưa bài lên DĐ là phải ở trần khi chụp hình để AE biết là tác giả.keke
Có đối thủ " so bụng " phải không bác Hưng ?
Hổng chừng sẽ trở thành thông lệ,cứ người nào đưa bài lên DĐ là phải ở trần khi chụp hình để AE biết là tác giả.keke
Dzụ này không quan trọng đâu em! [-Xtổ mình là tổ 1 mà a Sơn ới
"Em đến quê anh đất Biển Cà Mau. Có ..." khi nào về thì Alo mình nhé.:-c:-bdVườn này có nhiều hổ không bác soncm ? chụp chia sẻ đi bác. Có dịp " zìa Cà Mao " em ghé qua tham quan
Cám ơn bác nhiều
Hi ... anh, em đã Delete rồi mà không hiểu sao vẫn còn! nhưng hình như em thấy giống anh thì phải?8-}Hổng chừng sẽ trở thành thông lệ,cứ người nào đưa bài lên DĐ là phải ở trần khi chụp hình để AE biết là tác giả.keke
p/s: Cái bụng dình đen đen thấy..gờ-ét.
Hehe......... Cà Mau đi dễ khó về... đó nhen em. 8-};;;;
Chờ anh post tiếp....
==================================
Anh đến thăm em đất Mũi Cà Mau...
Biển xanh mênh mông cánh đồng bát ngát....
Nhớ Alo anh nhen Thạo ơi. :-cDa em xap xêp Đuọc sẽ bao cho anh hay sơm...em cũng nhớ anh và chú sáu và mây anh em dưới đó quá chắc 30/4 sẽ dụ bà xã đi xuống
Chất liệu chậu làm bằng Xi măng đó Dũng ơi, anh nhớ hình như trên DD đã có người đăng bán mẫu khuôn chậu này rồi đó.Chậu này bằng chất liệu gì vậy anh Sơn?
Cảm ơn Vinh. Khi nào có dịp về VN lạc bước Cà Mau một lần cho biết nhen Vinh. :-bd
nhìn mấy tấm hình đơn sơ mộc mạc này em chỉ muốn bỏ hết tất cả mà quây về miền sông nước để sống một cuộc sống giản dị thanh bình thôi .
có đôi lúc quá mệt mõi với cuộc sống bon chen đầy ấp những lo toan cuả cuộc sống đôi khi bắt gặp được những khoảnh khắc như thế này nó làm cho tâm hồn mình nhẻ nhàn hơn rất nhiều .
xin cảm ơn những chia sẽ của anh và xin chúc anh Cà Mau sinh họat vui vẽ
Khi nào về VN xuống Cà Mau Alo con nhen chú, con sẽ đăng ký làm hướng dẫn viên cho chú.Rất tiếc rước đây sinh ra và lớn lên ở Sàigòn, chỉ đi được vài nơi mà chưa được biết miền Tây, mai này có về Việt Nam nhất định phải đi tới Cà mau và Phú quốc
30/4 này nhộn nhịp đông vui lắm đó Tùng ơi. 8-}8-} cũng nhớ em lắm.Thèm hát karaoke tại Cà Mau quá. Hehehe
Khi nào tới Alo anh nhen.Thu nam tuan sau Duong Camau 3 ngay se lien lac voi Anh Son nhe.
Về một lần cho biết, 2 AE mình họ hàng với nhau đó. 8-}Chưa một lần được đến Camau cảm ơn anh Sơn!đã chia sẽ.
Thanks bạn.Anh em Cà Mau tụ họp đông vui quá. Chúc hội Cà Mau ngày càng phát triển.
Cảm ơn Quang.đông vui quá hen A Sơn! chúc buổi off thành công nhé.
Hihi....... Có anh, có em vậy mới vui chứ. 8-}Hôm nay vui rồi , tiếp đi Hia...
Có dịp vào ghé thăm lại các em gái dễ thương chứ em. 8-}Em đã từng được vào Cà Mau, phải công nhận đất mũi thật đẹp và thơ mộng, nhất là các em gái rất dễ thương...
Thanks em ghé thăm.Cảm ơn anh đã chia sẻ, cà mau nhiều MCT đẹp quá anh nhỉ.
Kaka.......... Có ai đó ngứa nghề rồi kìa... =))=))=))=))=))CÀ MAU opp đông vui quá...có cả NN nữ nữa...có 1 nghệ nhân khỏa thân khoe lông ,khoe ngực nhìn phê quá...ha ha ha
a sợ nghệ nhân nữ bắt chước thì nguy hiểm vô cùng a chịu hổng nổi
quê vợ em ở Gạch Giá từ đó xuống Cà Mau cũng không xa nhưng vì hồi trước không biết ai ở dưới đó nên có đi xuống đó chơi .Cảm ơn Vinh. Khi nào có dịp về VN lạc bước Cà Mau một lần cho biết nhen Vinh. :-bd
.
chỉ có một lần về đó dự đám cưới cuả ông anh bạn đi ngang qua chợ Cà Mau .
lần này có dịp quên biết được nhiều anh em ở khấp mọi miềng thế naò rồi em cũng sẽ làm một chuyến ngao du từ mũi Cà Mau ra tới hà nội luôn . là người Vn mà khônhg biết hết được các miềng đất quê hương mình thì thật là tiếc lấm mà nhất là quê hương miềng tay có nhiều có nhiều phong cảnh đồng quê cũng như người dân miềng quê rất đậm tình đó anh Sơn
Hihi.......... Anh nói như vậy đúng ghê, lạ lắm anh.Ngừ ta chỉ sửa một ,hai lần cái mũi của mình...Còn CÀ MAU được th/nhiên ưu đải nên diện mạo cái Mũi được sửa mỗi ngày mỗi khác và càng đẹp hơn lên...Hy vọng có ngày đặt chân đến thăm cái Mũi đẹp mà hổng cần đến bàn tay BS thẩm mỹ...:-B
(Nhìn Anh Sơn "đô" quá ...Hổ Cà mau hổng bị trói giò hết mới lạ.;)
Hehe........... Cái dụ này............. Hẹn lần sau đi nhen Củ ơi. 8-}8-}~O)~O)vui chơi mà anh không rủ em út ta?
Rạch Giá - Cà Mau 130km, khi nào có dịp về Cà Mau dành chút thời gian ghé anh nhen Vinh.quê vợ em ở Gạch Giá từ đó xuống Cà Mau cũng không xa nhưng vì hồi trước không biết ai ở dưới đó nên có đi xuống đó chơi .
chỉ có một lần về đó dự đám cưới cuả ông anh bạn đi ngang qua chợ Cà Mau .
lần này có dịp quên biết được nhiều anh em ở khấp mọi miềng thế naò rồi em cũng sẽ làm một chuyến ngao du từ mũi Cà Mau ra tới hà nội luôn . là người Vn mà khônhg biết hết được các miềng đất quê hương mình thì thật là tiếc lấm mà nhất là quê hương miềng tay có nhiều có nhiều phong cảnh đồng quê cũng như người dân miềng quê rất đậm tình đó anh Sơn
Cảm ơn anh. em thì lại mong có ngày được đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên...Cám ơn anh Sơn đã giới thiệu về "đất,nước" Cà Mau...
Mong có ngày "được nắm tận tay" người CÀ MAU.