Trả lời: Re: Trả lời: Trồng Lan Thủy Canh - Bán Thủy Canh
Chào bạn,
Hơn 1 năm trồng thử nghiệm lan bằng pp. bán thủy canh cho lan rừng & Hồ điệp lai, tôi có ít nhận xét:
- ít tốn thời gian cho việc tưới cho lan nhưng vẫn đảm bảo độ ẩm,
- không có sự xuất hiện ốc sên trên lan,
- rất thích hợp để ươm keiki,
- dưỡng lan rừng mới hái (đang mùa hoa) để ra hoa dễ hơn cách ghép/trồng truyền thống,
- xem như là giải pháp tính thế cho các hoàng thảo có mùa nghỉ như các loại thân thòng (Hạc vỹ, Giả hạc, Long tu...): đến mùa nghỉ, tháo lan ra & dùng lưới treo ngược lan+Leca lên và phơi nắng chờ ra nụ hoa;
- dường như thích hợp với các lan chịu ẩm,
- có thể để chậu lan bán thủy canh (chậu nhựa trong) trong 1 chậu nhựa đen truyền thống và treo lên như 1 cách để hạn chế rêu...
Theo zimbio.com/pictures/XSj4nb6UBlB/Orchid+Festival+Kew+Gardens/
Cám ơn bác Chí đã chia sẻ, em thì bổ sung thêm thế này:
Hơn 2 năm trồng thử nghiệm lan bằng pp. bán thủy canh cho gần 50 loại lan, tôi nhận xét:
- ít tốn thời gian cho việc tưới cho lan nhưng vẫn đảm bảo độ ẩm,
- không có sự xuất hiện ốc sên trên lan,
- rất thích hợp để ươm keiki,
- dưỡng lan rừng mới hái (đang mùa hoa) để ra hoa dễ hơn cách ghép/trồng truyền thống,
- Lan đa thân thì củ sau luôn hoàng tráng và to hơn củ trước, lá cứng hơn, dày hơn ... khi đạt đến độ nhất định thì lan trồng theo pp bán thủy canh luôn cho một hình thể vượt trội cây ông bà, mẹ (trồng theo pp cũ)
- Ra hoa nhiều hơn, lâu tàn hơn, hoa có mùi thơm thì lâu hơn và đặc biệt giữ lá chân rất lâu mới rụng
- dường như thích hợp với tất cả các loại đã và đang trồng ... chưa bó tay cây nào cả.
- có thể để chậu lan bán thủy canh (chậu nhựa trong) trong 1 chậu nhựa đen truyền thống và treo lên như 1 cách để hạn chế rêu...
- Cực kỳ dễ tách chiết ...
Và nhiều cái hoành tráng khác nữa ... không tiện nói ... bí mật
Trồng kiểu này rất phù hợp cho cái giống lan có rễ gió, nhà em có cây vanda và ngọc điểm lai có bộ rễ dài đến ~ 2m mà đầu rễ vẫn xanh mướt, thân rễ bóng, tròn trịa ... ai nhìn cũng khoái vì dưới bộ rễ em để 1 hồ non bộ mà ...