xuân vô sắc ...!

sieuli

Thành viên tích cực



xuân này lãnh lẽo bốn tường không
nụ hoa chưa thắm nhuỵ đã tan
nâng chén tiêu sầu xuân vô sắc
nuốt trọn men tình tháng năm say !

tháng ngày qua ta say trong mộng tưởng
mộng ban mai nay tỉnh giấc chiêm bao !
 

sieuli

Thành viên tích cực


ta biết em như nàng xuân đi mãi chẳng về
giữa đêm đông chỉ mình ta trông ngóng
tỉnh giấc đi em ! em ơi mau tỉnh giấc ...!
muôn vạn cánh thư hồng ta gửi tới mai sau
để sáng nay ! ánh ban mai vừa chợt ghé
những chồi xanh chợt le lói ánh tương lai ....!

góc vườn nhỏ ! nằm kế bên, có ngôi nhà nhỏ
dáng cây nhỏ ! thêm tô thắm... nét thiên nhiên !




 

Ngac_Nhien_Chua

Thành viên
=))

em thì không biết làm thơ ....nhưng thấy thơ hay ...nhưng không hiểu nội dung .

nói chung thấy lủng cà lủng củng .

nhận vận chuyển đồ tay ba giá cả hợp lí nha =))
 

bactam

Thành viên tích cực
chưa hết lạnh sao xứ Đại Hàn ?
con còn nơi đấy cứ mãi than.
con về xứ mẹ xem nắng ấm.
nghe tiếng ve sầu hạ đã sang!
 

Đậu Phụ

Thành viên tích cực


ta biết em như nàng xuân đi mãi chẳng về
giữa đêm đông chỉ mình ta trông ngóng
tỉnh giấc đi em ! em ơi mau tỉnh giấc ...!
muôn vạn cánh thư hồng ta gửi tới mai sau
để sáng nay ! ánh ban mai vừa chợt ghé
những chồi xanh chợt le lói ánh tương lai ....!

góc vườn nhỏ ! nằm kế bên, có ngôi nhà nhỏ
dáng cây nhỏ ! thêm tô thắm... nét thiên nhiên !




có QUY có CỦ phết rồi đấy nhỉ . cung hỷ - cung hỷ :))


Trong thiên nhiên thinh lặng
Giữa trời đất bao la
Trông về phía nơi xa
Đàn chim bay về tổ

Bên kia khung cửa sổ
Một ánh mắt dõi theo
Giữa mặt nước eo sèo
Làm không gian rung động

Trong gió lay chiều lộng
Làn hương thỏang nhẹ nhàng
Trên tóc dài em buông
Nơi sau khung cửa sổ . X_Xb-:)D
 

sieuli

Thành viên tích cực
=))

em thì không biết làm thơ ....nhưng thấy thơ hay ...nhưng không hiểu nội dung .

nói chung thấy lủng cà lủng củng .

nhận vận chuyển đồ tay ba giá cả hợp lí nha
Khoe hàng khéo quá trời X_XX_Xb-(
Anh sieuli lãng mạng ghơ.=))
chưa hết lạnh sao xứ Đại Hàn ?
con còn nơi đấy cứ mãi than.
con về xứ mẹ xem nắng ấm.
nghe tiếng ve sầu hạ đã sang!
có QUY có CỦ phết rồi đấy nhỉ . cung hỷ - cung hỷ :))


Trong thiên nhiên thinh lặng
Giữa trời đất bao la
Trông về phía nơi xa
Đàn chim bay về tổ

Bên kia khung cửa sổ
Một ánh mắt dõi theo
Giữa mặt nước eo sèo
Làm không gian rung động

Trong gió lay chiều lộng
Làn hương thỏang nhẹ nhàng
Trên tóc dài em buông
Nơi sau khung cửa sổ . X_Xb-(

..........


.................

quán cóc liêu xiêu mở xứ người ...!
cũng ông đồ xưa vẽ câu đối đỏ
bút thư pháp gieo hình sông núi
tô thắm nét nhà, nét thân thương
mái đình xưa uốn cong trang giấy
vui thoả xuân này , mang hơi ấm quê hương ...!

ps" xuân này con vắng nhà ' ... trích trong tập thơ "chưa 1 lần xuất bản "...trong tuyển tập thơ " topic chưa kịp đăng đã bị xoá ".....=))=))=)) !







 

sieuli

Thành viên tích cực

[/QUOTE]
...........
cầu trời cho nổi phong ba
mưa tuôn xối xả nát cả vườn thơ
cầu cho quang cảnh điêu tàn
cỏ cây hoa lá một màu tan hoang
cầu cho khách khỏi ghé thăm
kẻo vây ô uế áo hồng thi nhân...!

đất rắn trồng cây ắt khẳng khiu
kẻ lam lũ vốn dĩ nhớ mấy câu ...!
'sống phải biết vị tha và độ lượng
phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần
biết khinh người khi người khinh ta .!'

........không tiễn ........


 

mưa saobang

Moderator
...........
cầu trời cho nổi phong ba
mưa tuôn xối xả nát cả vườn thơ
cầu cho quang cảnh điêu tàn
cỏ cây hoa lá một màu tan hoang
cầu cho khách khỏi ghé thăm
kẻo vây ô uế áo hồng thi nhân...!

đất rắn trồng cây ắt khẳng khiu
kẻ lam lũ vốn dĩ nhớ mấy câu ...!
'sống phải biết vị tha và độ lượng
phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần
biết khinh người khi người khinh ta .!'

........không tiễn ........


Oh, bài thơ của sieuli khiến Mưa nghĩ đau đầu quá, theo ngu ý của Mưa hiểu thì lời thơ trên của huynh (đệ) đang bất mãn và thù ghét Mưa lắm thì phải, có lẽ Mưa dừng bước tại top này và có mấy câu thơ làm quà tặng sieuli lại là điều khiến bạn khó chịu chăng? Ok nếu đúng là vậy thì Mưa sẽ xoá bài thơ của Mưa bên trên và gửi lời xin lỗi vì đã mạo phạm.

Chúc sieuli huynh (đệ) những ngày cuối tuần vui và bình an.


P/S bài thơ của Mưa đã xoá rồi. Nó đã được chuyển về nơi nó cần. Tks bạn!
 
Top