Cảm ơn bạn ! Có lẽ là mình cùng có chung một ý tưởng rồi . :-bdcó đầu có 2 cánh tay và có cái đuôi
bạn đã có ý tưởng rùi mà
Hehehe . Đễ trí tưởng tượng nó bay bổng tí nữa đi bác LÚA ( Y như bác PI TO ấy ). cảm ơn LÚA nhiều nha !Đang phê nên nằm ngữa , tay chân qíu lại hết trơn .)
Hức! 3 ảnh 1 góc máy.>
Ý tưởng là Cà phê 3 in 1
Anh ác lắm nha . Rồi sẽ phải hối tiếc nha !Khúc lũa hay quá Bờm ơi! Ý tưởng của anh sẽ là đêm 30 nấu bánh chưng đó )))
Hehehe . Hên xui . Chú không định đặt gạch sao ??? . Dám chơi không nè ?! :-bdNhìn mãi mà vẫn chưa ra cái gì? cái gì vậy anh
Hihihi . Cảm ơn bác nhiều ! Một ý hay . Nhưng em không định làm con Rùa bác ạ !Cụ rùa hồ gươm sao đi đâu mất mai rồi? hic
Lão PI nha ! Lão đợi đấy ! >>>Đừng xài nước mưa nha lảo Tre già:"> tôn sét hết rùi...............trớt quớt :"> ^chạy thui^#(^
Cố làm cho nó tiệp màu thôi Cent ạ !hihi...hình như vết cưa khiến khúc lũa mất tự nhiên phải không tiên anh?
Nếu có thời gian nhiều cần xóa dấu vết đó , hoặc đặt nó làm chân rồi mới tính tiếp thế hình liên tưởng?
Góp anh ít đá để dành khi nào lên đó chơi Cent em đem ra đổi...
Cung kính
Centimet
=========Sau một buổi quên cơm trưa, anh mình đã phá... và làm nguyên một lỗ to tổ trảng (
không biết cái gì nên em chịu không giám ném gạch :-L
đưa lại hình củ đễ AE dễ theo dõi .
Chào Chú ! Dạo này thể lực vẩn sung mãn Chú hả ?=========
"Héc-Quanh".............. đấy anh GàTO ạ!:-bd
Lão Tre này tay nghề ác nhỉ .)
Chào Chú ! Dạo này thể lực vẩn sung mãn Chú hả ?
Mổi tuần làm vài cảo chắc khỏe re như bò kéo xe phải hôn Chú ?
Hehehe . Xin cảm ơn các bác đã vào xem và có lời động viên !~O)~O)~O)Híc híc... nhìn như xác ướp nữ thần ấy... đêm sợ hok ngủ được ý chứ Bụi tre làng ơi...